Bao nhiêu bí mật chưa bị phanh phui?
Trong thời buổi cơ chế thị trường như hiện nay, các loại “ cò ” xuất hiện ngày một nhiều, từ bệnh viện, trường học, “cò giấy tờ”, “cò nhập học”... thậm chí có ý kiến cho rằng, cò chạy án đã và đang âm thầm hủy hoại sự công minh của pháp luật .
Mới đây, ngày 6/7/2015, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án “môi giới hối lộ” đối với Phùng Thị Lan Anh, trú tại tòa nhà Trung Yên Plaza, quận Cầu Giấy, Hà Nội nhận tiền “chạy án” cho Ngô Văn An.
Theo tin tức ban đầu, ông Ngô Văn Tích (trú tại xã Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh) là bố Ngô Văn An đã thỏa thuận với Lan Anh để đối tượng này chạy án cho con trai ông. Theo đó, ông Tích đã đưa tiền cho Lan Anh để Lan Anh “chạy án” cho con trai ông được xử lý hành chính hoặc án treo với số tiền 650 triệu đồng.
Đỗ Thị Phương hầu tòa vì “chạy án” nhầm đối tượng.
Được biết, ngày 2/6/2014, Công an thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Ngô Văn An về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy , ông Tích đã nhờ người quen đến gặp Lan Anh.
Sau khi trao đổi thông tin, Lan Anh nói với ông Tích sẽ “chạy” cho con trai ông được xử lý hành chính hoặc nặng nhất là án treo, đổi lại ông Tích phải chi 650 triệu đồng để Lan Anh đi lo lót những người có thẩm quyền giải quyết. Nhưng khi Lan Anh nhận tiền, An vẫn bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phúc thẩm tuyên phạt 36 tháng tù giam. Biết mình bị lừa, ông Tích đã tố cáo hành vi “chạy án” của Lan Anh với Cơ quan điều tra.
Đây có lẽ không phải lần đầu tiên người ta biết đến những kẻ huênh hoang có biệt tài “chạy án”, với tuyên bố bẻ cong công lý bằng mối quan hệ chằng chịt của mình.
Nếu nói đúng theo nghĩa của mắt thấy, tai nghe, nhiều người đã biết đến “nghề” n