Đường tình duyên lận đận
Tôi là đứa con trai duy nhất trong gia đình có 4 anh chị em. Gia đình tôi chủ yếu làm nông, gia cảnh rất khó khăn. Các chị tôi đều không được học hành tử tế vì gia đình không có điều kiện. Duy chỉ có tôi là được bố mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn. Cũng bởi vì tôi là con trai út nên tôi được bố mẹ và các chị chiều chuộng từ bé, thích gì đều được nấy. Bố mẹ tôi dành những gì tốt nhất cho tôi với mong muốn tôi học thật giỏi sau này có một tương lai tươi sáng.
Tôi đậu đại học, bố mẹ tôi rất vui mừng vì tôi là niềm tự hào của cả gia đình. Thế nhưng, bố mẹ tôi cũng rất lo lắng vì tiền học phí rất cao.
Tôi an ủi bố mẹ rằng không phải lo lắng, tôi sẽ vừa đi học vừa làm thêm kiếm tiền để trang trải tiền học phí. Suốt từ thời đi học, tôi được tiếng học giỏi và đàn hát hay trong trường. Tôi cũng từng đoạt giải cao trong các cuộc thi văn nghệ của tỉnh. Ngoài giờ đến trường, tôi xin đi hát ở các phòng trà. Tôi có thể tự nuôi được bản thân, không phải xin tiền bố mẹ ăn học. Khi đó, tôi có người yêu tên là Yến. Yến học chung trường với tôi, là một cô gái xinh đẹp, giản dị và hiền lành. Xung quanh Yến cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi kể cả những thiếu gia con nhà giàu.
Nhưng Yến chọn tôi bởi vì cô ấy thích tính cách và mê giọng hát hay của tôi. Bạn bè tôi thường ghen tỵ khi tôi chiếm được trái tim của Yến. Thế nhưng, chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì Yến đã bỏ tôi đi yêu một người khác chỉ vì tôi mải mê đi làm thêm kiếm tiền mà không quan tâm đến cô ấy.
Không chịu được cô đơn, nên Yến đã chấp nhận đến với một người đàn ông giàu có yêu thương, quan tâm đến cô ấy nhiều hơn tôi. Từ khi chia tay Yến, tôi càng cố gắng làm thêm nhiều hơn để quên đi đau khổ, quên Yến. Và rồi số phận đưa đẩy cho tôi gặp Hồng, là nhân viên mới chỗ tôi đang làm thêm.
Mối tình nghiệt ngã
Từ lần đầu gặp Hồng