Nhà cách cơ quan có một đoạn, nhưng giờ nghỉ trưa nào Bình cũng phải ở lại cơ quan. Cũng chỉ vì anh chẳng biết về nhà với ai, về nhà để làm gì. Nhiều khi Bình thèm lắm một người vợ đảm đang, biết kéo chồng về nhà, nhưng vợ anh còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi, huống chi thời gian chăm chồng.
Bình cưới vợ cách đây 2 năm, nhưng trong 2 năm đó, Thủy vợ anh dường như ở cơ quan nhiều hơn ở nhà. Nhiều lần anh góp ý với vợ “hay em chuyển nghề đi cho đỡ vất vả”, những khi đó, vợ anh luôn tìm cớ thoái thác, thậm chí là trì hoãn. Lý do vợ anh đưa ra là “Công việc này phù hợp với em, lương bổng cao, mà lại dễ bề thăng tiến. Anh chịu khó thong cảm cho em nhé”.
Mỗi lần như thế, Bình chỉ biết lắc đầu chịu thua. Anh nghe thế càng thấy yêu vợ, thương vợ hơn. Đường đường vợ anh là hoa khôi trường đại học. Bằng cấp vợ anh cũng đâu có kém ai nhưng sao vợ anh vất vả thế. Vì vậy, mỗi khi vợ về nhà, anh luôn tất bật chuẩn bị đủ các món ăn ngon bổ dưỡng, cũng chỉ bởi để vợ anh vui lòng. Bình càng chu đáo hơn khi những ngày lễ Tình nhân, ngày Quốc tế phụ nữ …luôn dành tặng cho vợ những món đồ hàng hiệu, đắt tiền.
Trước tình cảm của Bình, vợ anh cũng hứa sẽ cố gắng ổn định công việc, sớm sinh cho anh một quý tử. Nhưng tất cả cũng chỉ là lời hứa, bởi 2 năm đã trôi qua nhưng vợ anh vẫn chưa có động tĩnh gì.
Chưa kể, lão sếp của Thủy thuộc diện “trai tráng” ông ta luôn có yêu cầu mới mẻ trong tình dục (Ảnh minh họa).
Về phía Thủy, cô vợ xinh đẹp của Bình cô chẳng thèm đái hoài gì tới lời thúc giục của chồng. Tất cả cũng chỉ bởi cô đang “ủ mưu” để được thăng tiến. Chẳng là ông sếp của Thủy hứa sẽ đề bạt cho cô lên Phó giám đốc trong nhiệm kỳ sắp tới. Thủy đã chờ đợi, cũng như dành hết “tâm huyết” cho gã sếp đó. Cô yêu công việc, điều đó ai cũng ghi nhận. Nhưng yêu tới mức, lúc nào cũng chăm chăm ở cơ quan, thậm chí dịp nào sếp đi