Theo SGGP, Ngày 25/10, ông Trần Nguyên Hùng - GĐ chi nhánh ngân hàng Sài Gòn công thương (SaigonBank) tại Đà Nẵng khẳng định bà Nguyễn Thị Thùy Hương (SN 1982, trú tại 66 - Nguyễn Thành Hãn - quận Hải Châu - Đà Nẵng) - Phó phòng kế toán của chi nhánh đã nghỉ việc và bỏ đi khỏi nơi cư trú do liên quan đến chuyện nợ nần.
Bà Hương vay nợ khoảng 20 tỷ đồng của 18 cá nhân ở Đà Nẵng, đến nay không còn khả năng trả. Bà Hương còn nợ Ngân hàng NN-PTNT Sơn Trà 1,2 tỷ đồng.
Theo báo Công An Đà Nẵng, trước đó, ngày 20/9, báo này đã từng có buổi làm việc cùng vợ chồng bà Nguyễn Thị Thùy Hương và chồng là Đỗ Anh Tuấn tại nhà riêng. Bà Hương cũng đã công nhận số nợ trên là có thật, tổng cộng số nợ của 18 người là 20,1 tỷ đồng.
Trình bày của vợ chồng bà Hương với báo này, thì nguyên nhân dẫn đến vỡ nợ xuất phát từ việc thua lỗ trong kinh doanh vật liệu xây dựng và vật tư ngành nước.
Năm 2008, bà Hương đứng ra thành lập công ty TNHH Đỗ Tú, với vốn pháp định là 1 tỷ đồng, chuyên kinh doanh VLXD và ống nhựa. Trong quá trình kinh doanh, do nhà cung cấp luôn yêu cầu phải thanh toán toàn bộ tiền bạc khi giao dịch, trong khi khách hàng của công ty Đỗ Tú luôn tìm cách chiếm dụng vốn hoặc chậm thanh toán. Để duy trì việc kinh doanh, bà Hương phải tìm nguồn bù vào khoản thâm hụt bằng cách huy động vốn, trả lãi suất cao.
Bà Nguyễn Thị Thùy Hương
Còn theo các chủ nợ, việc nợ nần của vợ chồng bà Hương có liên quan đến nhiều việc làm mờ ám nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Một chủ nợ là ông Lê Lộc cho biết, thông qua mối quan hệ quen biết của người em vợ, ông biết vợ chồng Hương có nhu cầu bán ngôi nhà 66 - Nguyễn Thành Hãn với giá 1 tỷ đồng. Sau khi thương lượng mua bán, ngày 23/9/2011, ông Lộc đã mang 800 triệu đồng nộp vào NH Sea Bank để giải chấp (vì trước đó, vợ chồng chị Hương dùng ngôi nhà này vay tiền tại Sea Bank).
Nhưng sau khi làm thủ tục đặt cọc xong, bà Hương cắt liên lạc, không làm các thủ tục mua bán theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện mục đích chiếm đoạt 800 triệu đồng. Các chủ nợ cho rằng, những lần vay trước, bà Hương luôn trả vốn, lãi một cách đầy đủ. Lại biết bà là cán bộ ngân hàng nên nhiều người tin tưởng giao tài sản và đã bị lừa.
Cũng theo báo này đăng tải, ngoài khoản nợ với 18 người, vợ chồng bà Hương còn nợ NH NN&PTNT Sơn Trà 1,2 tỷ đồng và một số người khác nữa. Để huy động số tiền lớn như vậy, Nguyễn Thị Thùy Hương đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhằm mục đích che giấu sự gian dối của mình. Thậm chí, trong năm 2010, dù đang đứng trước nguy cơ phá sản nhưng bà Hương vẫn đầu tư mua ngôi nhà 66 - Nguyễn Thành Hãn với giá 1,6 tỷ đồng, mua ô tô hiệu Mitsubishi 7 chỗ ngồi giá 600 triệu đồng.
Một trường hợp trớ trêu điển hình là ông Hùng - bảo vệ của ngân hàng nơi bà Hương công tac. Vì ham lãi suất cao, ông Hùng đã đem thế chấp ngôi nhà cho ngân hàng vay 600 triệu đồng rồi đưa cho bà Hương vay.
BTV