Ngày 29/9, đại diện Lãnh đạo công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) xác nhận, cơ quan này vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thiếu úy công an Nguyễn Tiến Đạt (cảnh sát khu vực) thuộc công an phường Đông Hòa để điều tra làm rõ việc tại sao ông Đạt lại đứng ra giúp kẻ gian thỏa thuận bồi thường tiền giá trị một chiếc xe máy liên quan đến vụ trộm.
Chiếc xe mà chị Lệ bị mất đã được thu hồi.
Trước đó, vị thiếu úy công an Nguyễn Tiến Đạt đã tiếp nhận đơn thư cầu cứu của chị Lê Thị Lệ (SN 1989, quê Thanh Hóa; tạm trú khu phố Đông B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) trình bày về việc chị mất chiếc xe Click màu đỏ đen, biển số 61C1-09469 cùng một số đồ đạc cá nhân tại nhà trọ vào rạng sáng ngày 29/7.
Trong quá trình đang chờ công an điều tra vụ mất trộm, chị Lệ nhận được tin nhắn của kẻ gian trên Zalo hẹn gặp mặt để thương lượng về chiếc xe chị đã mất trộm.
Khi đó, chị Lệ cũng báo cáo ngay cho công an phường để tóm gọn người lạ mặt vào ngày 7/8.
Trong khi, người đàn ông lạ mặt và chị Lệ được mời về trụ sở công an và đang làm việc với một cán bộ điều tra tại công an phường Đông Hòa thì ông Đạt xuất hiện.
Ông Đạt nói với vị cán bộ: “Người này là người quen trong khu vực của tôi nên cho về…”. Dù thả người quen về nhưng ông Đạt không lập biên bản về buổi làm việc. Sau đó, vị cảnh sát khu vực không quên nói động viên chị Lệ “cứ về nhà đi chờ điều tra”.
Đến đầu tháng 9 vừa qua, ông Đạt liên tục hẹn gặp mặt chị Lệ để yêu cầu được đứng ra thay mặt kẻ gian quy giá chiếc xe máy của chị Lệ để bồi thường. Ban đầu, ông Đạt đưa ra mức giá 10 triệu đồng nhưng chị Lệ không đồng ý vì giá quá thấp so với hiện tại. Tiếp đó, ông Đạt mời chị Lệ lên công an giải quyết tiếp vào lúc 12h trưa ngày 4/9.
Lúc này, trụ sở cơ quan công an