Một gia đình bị khủng bố bằng mắm tôm

Một gia đình bị khủng bố bằng mắm tôm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Nhiều người dân đã bí mật nhờ cơ quan truyền thông lên tiếng, chính vì điều này, mà bọn "giang hồ hẻm", bọn cờ gian bạc lận đã dùng thủ đoạn khủng bố bằng mắm tôm nhằm dằn mặt người dân.

Từ lâu, con hẻm 394 (ở chợ Nhật Tảo, đường Nguyễn Tri Phương, thuộc phường 4, quận 10, TP.HCM) không lúc nào yên ổn bởi tệ nạn xã hội từ đá gà, cờ bạc, cho vay nặng lãi hoành hành. Từ những cờ bạc đỏ đen đó đã "thu hút" nhiều thành phần bất hảo tụ tập ngày đêm gây mất an ninh trật tự địa phương. Nhiều vụ mất cắp xảy ra, khiến người dân luôn sống trong tình cảnh lo sợ. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần truy quét nhưng tình hình mất trật tự ở con hẻm này vẫn không giảm.

Xã hội - Một gia đình bị khủng bố bằng mắm tôm

Mắm tôm vương vãi khắp nhà khiến cả gia đình chị Th. không thể ngủ yên

Khủng bố lúc 0 giờ

Vào khoảng 0h5' ngày 3/10/2012, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Th. (SN 1973, ngụ hẻm) bỗng "hứng chịu" một mùi khủng khiếp của mắm tôm văng tung tóe khắp nhà. Hoảng hốt, cả gia đình nháo nhào chạy ra ban công thì phát hiện có một kẻ lạ mặt trèo lên can công nhà ném vào khe cửa 3 bịch mắm tôm rồi tẩu thoát. Nhưng nguy hiểm hơn, trước khi thực hiện "khủng bố" kẻ gian đã dùng ổ khóa, khóa trái cửa ngoài khiến gia đình nạn nhân rơi vào tình trạng khủng hoảng không thể ra ngoài để cầu cứu. Gia đình chị Th. đã điện thoại đến công an phường 4 (quận 10) nhờ can thiệp.

Trước tình thế nguy hiểm, chị Th. phải làm liều trèo qua ban công nhà hàng xóm để thoát ra ngoài đi đến tận nơi gõ cửa công an cầu cứu. Hơn 30 phút sau, lực lượng công an phường cũng đến hiện trường và dùng kìm cắt khóa cửa để "giải cứu" cả gia đình.

Tuy đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cả gia đình chị Th. không thể ngủ vì phải thức trắng đêm để giải quyết "mùi" mắm tôm thối. Tội nghiệp bà mẹ già của chị Th. đã hơn 70 tuổi phải sống trong cảnh lo sợ.

Chị Th., cho biết đình chị đã sống trong con hẻm này từ lâu và chứng kiến rất tường tận những lối sống và những việc làm không đàng hoàng của những người vì "hám tiền" mà làm những việc phi pháp, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Nạn đá gà, số đề, lắc tài xỉu và cho vay nặng lãi đã lôi kéo nhiều thành phần bất hảo ở các nơi tụ về "sát phạt" ngày đêm.

Và sự việc ồn ào nhất là vụ đòi nợ kiểu "xã hội đen" xảy ra tại hẻm 394 này cách nay 3 tháng đã khiến 1 người dân phải đi cấp cứu. Lúc đó vào khoảng 17h30' ngày 29/06/2012, trong hẻm bỗng xuất hiện 4 thanh niên chạy trên 2 xe gắn máy đến nhà chị N.A. đòi nợ. Đến nhà tìm không thấy N.A., bọn chúng lùng sục khắp xóm. Đúng lúc đó, anh Đ. nhà ở hẻm kế bên đang đứng gần đó, bọn chúng cứ tưởng là chồng N.A. nên đến quát: "Vợ mày thiếu tiền bọn tao sao không chịu trả?". Anh Đ. bảo đã nhận lầm người nhưng bọn chúng vẫn cương quyết không tin.

Thấy vậy, chị X. chạy đến phân bua bảo Đ. là em rể mình, chứ không phải chồng N.A. Lời qua tiếng lại, 4 thanh niên bất ngờ rút thanh sắt giấu trong xe ra vừa chửi thề, vừa rượt đánh chị X. Em trai chị X. là D. chạy đến can ngăn liền bị bọn côn đồ dùng gạch ống đập vào đầu đổ máu, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Bức xúc, người dân trong hẻm 394 cùng người thân anh D. kéo nhau "rượt đuổi" 4 tên côn đồ. Cuộc "đáp trả" gây náo loạn con hẻm. 4 tên côn đồ bỏ xe máy chạy thục mạng.

Xã hội - Một gia đình bị khủng bố bằng mắm tôm (Hình 2).

Công an phải dùng kìm bẻ khóa để "giải cứu" gia đình chị Th.

Vụ việc đã được công an vào cuộc xử lý

Theo tìm hiểu của PV Người đưa tin, người dân tại hẻm đã phát hiện ra người gây ra các vụ việc trên là D. Theo một người dân trong hẻm cho biết thì, chính vì sòng tài xỉu trong hẻm bị người dân phản ánh lên cơ quan truyền thông, công an nên có khả năng D. đã nghi ngờ gia đình chị Th. đã cung cấp thông tin nên ngấm ngầm thuê đàn em ra tay "khủng bố" bằng mắm tôm.

Cũng theo "điều tra" riêng của gia đình chị Th. cung cấp cho công an thì, kẻ lạ mặt đã ném 3 bịch mắm tôm vào nhà chị chính là T. "mặt khỉ". Tên T. "mặt khỉ" này từng ở tù về trộm cắp tài sản. Ra tù, hắn làm nghề lắc tài xỉu thuê cho D. Bản thân hắn cũng là tay nghiện "đập đá", và cũng là kẻ nằm trong "danh sách tình nghi" đặc biệt của những người trong hẻm về việc mất cắp trong hẻm. Mới đây, trong đợt truy quét cờ bạc ở con hẻm này, có 30 đối tượng bị công an bắt giữ, nhưng T. "mặt khỉ" đã may mắn chạy thoát.

Được biết, 2 ngày sau khi xảy ra vụ "khủng bố" mắm tôn, T. "mặt khỉ" đã bị công an mời về trụ sở để điều tra làm rõ vụ việc.

Khi chúng tôi đang điều tra vụ việc, thì nhận được tin của quần chúng báo, khoảng 4h chiều ngày 9/10/2012, một người dân tên Ph. đã bị "đánh hội đồng" dằn mặt vì dám cung cấp thông tin lên án nạn cờ bạc ở trong xóm (?!). Những kẻ đứng sau chủ mưu xúi giục sớm muộn gì cũng sẽ bị pháp luật xử lý thích đáng. Người dân địa phương tin là vậy.

Nạn cờ bạc mất trật tự ở hẻm 394 đã rõ như ban ngày. Và việc người dân nơi đây bức xúc phản ánh lại bị bọn côn đồ dằn mặt bằng "khủng bố" mắm tôm, bị "đánh hội đồng" như thế cũng đã xảy ra, khiến người dân càng bức xúc, càng hoang mang lo sợ. Chúng tôi rất mong chính quyền địa phương sớm điều tra làm rõ để bảo vệ những người dân can đảm dám đứng ra chống chọi với cái xấu. Nếu không, thì khó lường trước được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu như bọn côn đồ, cờ bạc vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Sớm điều tra làm rõ vụ việc

Ngày 12/10, PV Người đưa tin đã đến công an phường 4 để xác nhận lại thông tin vụ việc. Phó công an phường 4 xác nhận sự việc gia đình chị Nguyễn Thị Thu Th. bị ném mắm tôm là chính xác. Công an quận 10 cũng đã chỉ đạo công an phường 4 sớm điều tra làm rõ vụ việc để trấn an người dân. Còn về đối tượng bị tình nghi thì đang tiếp tục điều tra và phải chờ ý kiến của lãnh đạo quận mới được cung cấp thông tin.

H.Thoại