Lợi dụng việc làm ăn, lừa doanh nhân qua Nhật tống tiền

Lợi dụng việc làm ăn, lừa doanh nhân qua Nhật tống tiền

Thứ 3, 08/10/2013 | 15:08
0
Lợi dụng việc làm ăn, chúng lừa ông qua Nhật Bản mua hàng rồi đánh đập và bắt ông viết giấy ghi nợ 15 tỷ đồng.

Chúng còn chiếm đoạt tài sản của ông. Trốn thoát về nước ông vẫn bị dọa giết chết. Hơn một năm qua nhưng sự việc vẫn chưa được cơ quan chức năng điều tra làm sáng tỏ và giải quyết dứt điểm.

Mòn mỏi chờ kết quả điều tra

Nạn nhân của vụ việc trên là ông Huỳnh Văn Thuận, giám đốc một doanh nghiệp chuyên kinh doanh máy đào, máy xúc có trụ sở ở huyện Bình Chánh (TP. HCM). Trong đơn gửi cho bản báo, ông Thuận cho biết đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng, đến làm việc với cơ quan công an... nhưng chưa được thông báo về kết quả của vụ việc này.

Tiếp xúc với PV, ông Thuận nói: "Từ khi về nước đến nay, tôi và người thân vẫn tiếp tục bị giang hồ truy sát, nhắn tin đe dọa... khiến tôi và vợ con sống trong lo sợ. Cả nhà phải trốn không dám ở nhà vì sợ bị giết. Hơn một năm nay, một nhóm người lạ đến nhà tôi hoặc gọi điện, nhắn tin khủng bố, đe dọa buộc tôi trả món nợ 15 tỷ đồng mà chúng ép tôi viết giấy nhận nợ khi bị bắt cóc ở bên Nhật. Vụ việc của tôi đã được bộ Công an chuyển hồ sơ vụ việc cho phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), công an TP.HCM thụ lý điều tra. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả điều tra".

Pháp luật - Lợi dụng việc làm ăn, lừa doanh nhân qua Nhật tống tiền

Hình ảnh máy móc. Trần Thị Hồng gửi qua email cho ông Thuận (ảnh lớn); Hình ảnh người đàn ông tự xưng là Lê Nhơn (ảnh nhỏ). Ảnh do nạn nhân cung cấp.

Ông Thuận cho biết thêm: "Tôi đã nhiều lần gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết cho tôi. Cơ quan công an đã mời tôi lên làm việc một số lần nhưng đến nay vẫn chưa thấy có thông báo kết quả gì.  Dù tôi không mang nợ ai, nhưng hiện vẫn mang tiếng xấu trốn nợ, lại sống trốn tránh nay đây mai đó, rất cực khổ và xấu hổ. Tôi mong muốn vụ việc sớm được cơ quan chức năng làm sáng tỏ, giải quyết dứt điểm để đem lại sự minh bạch và danh dự cho gia đình tôi, để tôi và gia đình an tâm sinh sống, làm ăn".

Lừa qua Nhật để tống tiền

Hơn một năm đã qua nhưng nhớ lại chuyện trên, ông Thuận vẫn chưa hết bàng hoàng, bức xúc. Ông kể: "Đầu tháng 8/2012, tôi nhận được điện thoại của Trần Thị Hồng (số điện thoại 0908571377)  gọi môi giới lô hàng máy xúc, máy đào ở Nhật. Hồng còn gửi hình ảnh và giá cả qua email cho tôi xem. Thấy có lời, tôi đồng ý qua Nhật mua hàng".

Ngày 19/8/2012, khi ông Thuận đến sân bay Narita (Nhật Bản) một người đàn ông Việt Nam đón lên xe ô tô đi xem hàng. Trời sắp tối nên ông Thuận nói họ chở về bãi xe của mình ở Nhật mà ông thuê để làm ăn trước đó, để nghỉ ngơi. Bọn chúng không đáp ứng mà chở ông Thuận đến một căn nhà hoang. Sau đó, chúng lôi ông vào nhà rồi lao vào đánh đập ông tàn nhẫn.

Sau đó chúng yêu cầu ông Thuận phải viết giấy nợ 5,5 triệu yen (khoảng 1,5 tỷ đồng). Khi viết xong, chúng lại đánh ông Thuận và ép ông viết thêm giấy nợ 50 triệu yen (khoảng 13,5 tỷ đồng). Ông Thuận khẳng định là mình không nợ nần gì họ, nhưng vì muốn bảo toàn tính mạng, ông Thuận phải làm theo yêu cầu của chúng rồi tìm cơ hội trốn.

Tiếp đó, chúng bắt ông Thuận gọi điện thoại về Việt Nam bảo người nhà chuyển tiền cho chúng. Ông không chịu, chúng đánh ông. Biết ông vừa bán lô đất ở Long An 50 tỷ đồng chúng hỏi ông có tiền đó sao không chuyển. Ông nói đã trả nợ cho ngân hàng, chúng đánh ông dữ dội, dã man hơn.

Ông Thuận kể tiếp: "Sáng ngày 21/8/2012, chúng lại bắt tôi viết giấy bán đất và viết giấy tự nguyện giao chiếc ô tô Camry (BKS: 52P-7143). Tôi nói đó là xe ông thuê, chúng không tin và lại đánh tôi tiếp rồi bắt tôi viết những giấy tờ như: Giấy nhận nợ, giấy tự nguyện giao xe, giấy xác nhận bill tàu, giấy tự nguyện giao giấy tờ tùy thân... Tại những nơi giam giữ tôi, chúng luôn để 4 - 10 người canh giữ tôi". 

Đến chiều ngày 30/8/2012, sợ bị cảnh sát Nhật phát hiện, chúng đưa ông Thuận đến một ngôi nhà khác (cách nơi cũ khoảng 3 giờ  đi ô tô), nằm trên một ngọn đồi, xa khu dân cư. Sáng 1/9, chúng bắt ông Thuận gọi về Việt Nam yêu cầu gửi con dấu của công ty qua. Ông Thuận cho biết: "Tôi không nghe theo, chúng liền đánh đập, dọa sẽ chặt tay và giết chết tôi. Sau đó chúng ép tôi ký tên, lăn tay vào nhiều loại giấy tờ bán, giao tài sản; viết giấy cảm tưởng về thời gian tôi ở bên Nhật được chúng (những người bắt cóc ông Thuận- TG) đối xử tốt. Để bảo toàn tính mạng và tránh bị đánh đập thêm nên chúng yêu cầu viết gì tôi cũng viết. Nhưng tôi cố tình viết sai, kéo dài thời gian để tìm cơ hội trốn".

Pháp luật - Lợi dụng việc làm ăn, lừa doanh nhân qua Nhật tống tiền (Hình 2).

Ông Thuận, người ngoài cùng bên trái ảnh- lúc ở Nhật. Ảnh do nạn nhân cung cấp.

Trốn thoát

Khoảng 1h ngày 2/9/2012, lợi dụng chúng ngủ say, ông Thuận trốn thoát được khỏi nơi giam giữ. Chạy bộ hàng chục km ông mới ra đến đường rồi gọi taxi đưa ra sân bay Narita, nhưng ông không dám vào vì sợ chúng mai phục bắt lại. Ông Thuận quyết định vào khách sạn gần sân bay và gọi về cho con gái ở Việt Nam. Trước đó, lợi dụng lúc chúng sơ hở, ông vào phòng vệ sinh nhắn tin cho con gái báo việc ông bị bắt cóc ở Nhật. Ngay sau đó, con gái ông đã báo cho bộ Công an Việt Nam. Bộ Công an đã cử người tới bảo vệ gia đình ông. Họ hướng dẫn ông liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật nhờ Đại sứ quán báo cho cảnh sát Nhật bảo vệ ông.

"Khi bị bắt đưa đến ngôi nhà đầu tiên, thừa cơ lúc chúng không để ý, tôi vào phòng vệ sinh nhắn tin cho người nhà biết tôi bị bắt cóc ở Nhật. Con gái tôi đến bộ Công an trình báo để phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật nhờ cảnh sát Nhật giải cứu nhưng không tìm ra manh mối bọn bắt cóc...", ông Thuận kể thêm.

Khoảng 4h sáng ngày 2/9/2012, đại diện của Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật và cảnh sát Nhật đã tới khách sạn đưa ông Thuận về trụ sở cảnh sát lấy lời khai. Sau đó, họ đưa ông đi bệnh viện xác định thương tích và đến 2 nơi ông bị giam giữ dựng lại hiện trường, tìm chứng cứ. Đến 4h sáng ngày 4/9/2012, cảnh sát Nhật cùng một số cán bộ Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật bảo vệ  đưa ông lên máy bay về Việt Nam. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, ông được trinh sát của C45 (bộ Công an phía Nam) đón đưa ra cổng sau của sân bay.

Ông Thuận cho biết thêm, ngoài số tiền chúng bắt ông ghi nợ kể trên, chúng còn chiếm đoạt thêm một số tài sản của ông ở Việt Nam. "Ngày 22/8/2012, khi tôi bị bắt ở Nhật, chúng bắt tôi gọi về yêu cầu con gái tôi phải đưa giấy tờ đất, CMND, giấy CNĐK ô tô (BKS 52P - 7143), 2 hộp điện xe xúc đất (trị giá khoảng 50 triệu đồng) giao cho một người đàn ông tự xưng tên là Lê Nhơn. Lúc đó do con gái tôi chưa biết tôi bị bắt cóc ở Nhật nên đã giao những tài sản, giấy tờ trên cho Nhơn. Cũng may, lúc giao số tài sản đó, con gái tôi yêu cầu Nhơn viết giấy biên nhận. Một thời gian sau, không hiểu vì lý do gì, vào ngày 25/8/2012 Nhơn mang chiếc xe ôtô Camry trả lại", ông Thuận nói.     

Bài học cảnh giác cho giới doanh nhân

Luật sư Nguyễn Hoài, Văn phòng tư vấn luật Nguyễn Hoài, cho biết: "Câu chuyện trên của ông Huỳnh Văn Thuận sẽ là bài học cảnh giác cho nhiều người, đặc biệt là giới doanh nhân, để họ thận trọng hơn trong việc làm ăn kinh doanh, lựa chọn đối tác, nhất là những việc kinh doanh có yếu tố nước ngoài. Đây là vụ án phức tạp, có yếu tố quốc tế. 

Nguyễn Thịnh

Bé gái 13 tuổi cùng người tình dựng màn kịch 'bắt cóc tống tiền'

Thứ 4, 02/10/2013 | 08:48
Khi cảnh sát ập vào nhà nghỉ lúc rạng sáng, bé gái 13 tuổi đang say sưa ngủ chung với kẻ được cho là đã bắt cóc em.

Cảnh sát Trung Quốc giải cứu 94 trẻ em, phụ nữ bị bắt cóc

Thứ 7, 28/09/2013 | 15:13
Cảnh sát đã bắt giữ 301 nghi phạm trong này vào ngày 11.9, giải cứu các trẻ em nhưng không công bố giới tính, Tân Hoa xã dẫn thông cáo của Bộ Công an Trung Quốc ngày 27.9.

Bắt cóc thiếu nữ 16 tuổi đưa vào nghĩa trang hiếp dâm

Thứ 4, 25/09/2013 | 10:37
Chặn đánh người rồi cướp xe, hai thanh niên còn bắt cóc thiếu nữ 16 tuổi ngồi sau xe đến nghĩa trang, thực hiện hành vi đồi bại.

Nữ sinh bị bắt cóc và hãm hiếp nhiều giờ đồng hồ

Thứ 7, 21/09/2013 | 11:13
Vừa ôn thi xong, nữ sinh viên rời phòng trọ ra ngoài hóng mát. Tuy nhiên, khi nữ sinh chưa kịp hưởng luồng gió mát thì đã bị 2 gã say rượu bắt cóc đưa lên xe máy chở đi rồi thay nhau hãm hiếp.

Bắt cóc con để ép mẹ làm vợ người nước ngoài

Thứ 4, 04/09/2013 | 14:06
Nguồn tin từ Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian vừa qua, tình hình mua bán người, chiếm đoạt trẻ em trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, tập trung ở các bản người dân tộc thiểu số giáp biên giới.

Bắt kẻ dụ dỗ người tình 13 tuổi tống tiền bố mẹ

Thứ 3, 08/10/2013 | 14:59
Sau khi dụ dỗ ân ái với người tình 13 tuổi, gã phụ hồ tiếp tục dàn cảnh bằng chiêu "bắt cóc, tống tiền" gia đình người tình. Lộ tẩy, gã khai nhận đã có vợ con ở quê, vì túng tiền nên tìm cách dụ dỗ người tình nhí dàn cảnh lừa gia đình.

Bé gái 13 tuổi cùng người tình dựng màn kịch 'bắt cóc tống tiền'

Thứ 4, 02/10/2013 | 08:48
Khi cảnh sát ập vào nhà nghỉ lúc rạng sáng, bé gái 13 tuổi đang say sưa ngủ chung với kẻ được cho là đã bắt cóc em.

Cảnh sát Trung Quốc giải cứu 94 trẻ em, phụ nữ bị bắt cóc

Thứ 7, 28/09/2013 | 15:13
Cảnh sát đã bắt giữ 301 nghi phạm trong này vào ngày 11.9, giải cứu các trẻ em nhưng không công bố giới tính, Tân Hoa xã dẫn thông cáo của Bộ Công an Trung Quốc ngày 27.9.

Bắt cóc thiếu nữ 16 tuổi đưa vào nghĩa trang hiếp dâm

Thứ 4, 25/09/2013 | 10:37
Chặn đánh người rồi cướp xe, hai thanh niên còn bắt cóc thiếu nữ 16 tuổi ngồi sau xe đến nghĩa trang, thực hiện hành vi đồi bại.

Nữ sinh bị bắt cóc và hãm hiếp nhiều giờ đồng hồ

Thứ 7, 21/09/2013 | 11:13
Vừa ôn thi xong, nữ sinh viên rời phòng trọ ra ngoài hóng mát. Tuy nhiên, khi nữ sinh chưa kịp hưởng luồng gió mát thì đã bị 2 gã say rượu bắt cóc đưa lên xe máy chở đi rồi thay nhau hãm hiếp.

Bắt cóc con để ép mẹ làm vợ người nước ngoài

Thứ 4, 04/09/2013 | 14:06
Nguồn tin từ Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian vừa qua, tình hình mua bán người, chiếm đoạt trẻ em trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, tập trung ở các bản người dân tộc thiểu số giáp biên giới.

Bắt kẻ dụ dỗ người tình 13 tuổi tống tiền bố mẹ

Thứ 3, 08/10/2013 | 14:59
Sau khi dụ dỗ ân ái với người tình 13 tuổi, gã phụ hồ tiếp tục dàn cảnh bằng chiêu "bắt cóc, tống tiền" gia đình người tình. Lộ tẩy, gã khai nhận đã có vợ con ở quê, vì túng tiền nên tìm cách dụ dỗ người tình nhí dàn cảnh lừa gia đình.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Ba án tử hình và hành trình truy bắt “ông trùm” đường dây ma túy

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:30
Ở địa phương, Mai Văn Minh mặc dù còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng về độ giàu có. Nhưng đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ về hoạt động mua bán ma túy.

Bắt giữ đối tượng cướp xe taxi ở Hà Nội trong đêm

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Sau khi đánh tài xế rồi điều khiển xe taxi bỏ chạy trong đêm, Hoàng Khương Duy đã đến trụ sở Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Điều tra vụ 2 cha con bị đâm trọng thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:49
Ngày 15/4, đại diện Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trên địa bàn thôn 2, xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra vụ ẩu đả khiến 2 cha con bị trọng thương.

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.