Mourinho trong quá khứ luôn nổi tiếng với những phát biểu, hành vi đặc biệt. Hôm qua, ông tiếp tục gây ấn tượng với giới truyền thông. Vào cuối buổi họp báo bắt buộc tại Champions League, Mourinho đã cởi chiếc áo tập của ông ra, ký lên nó và tặng cho người phiên dịch của đội bóng Romania, như một món quà Giáng sinh sớm.
Người phiên dịch đã tỏ ra khá bất ngờ khi được Mourinho tặng quà. Ngược lại, “Người đặc biệt” tỏ ra rất bình thản với hành động của ông và rời cuộc họp báo ngay sau đó.
Dù đã giành vé dự vòng knock-out Champions League, nhưng Chelsea vẫn buộc phải thắng Steaue đêm nay để chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu bảng E. Phát biểu về cơ hội của The Blues tại đấu trường danh giá này, Mourinho tỏ ra khá rụt rè.
“Cơ hội của chúng tôi ở mùa giải này, mùa giải đầu tiên của tôi, không thể so sáng được với cơ hội mà các đội bóng khác đang có.” Ông nói.
“Chúng tôi đã lọt vào vòng 16 đội. Nếu vào đến vòng Tứ kết, tôi có thể nói rằng mọi đội bóng đều có cơ hội giành chiến thắng. Mặc dù vậy, trong phân tích của tôi, tôi không nghĩ Chelsea là một ứng cử viên yêu thích cho ngôi vô địch.”
Theo Tiểu Phi (Bóng đá số)