Thế trận áp đảo ở St. James’ Park trở nên vô nghĩa khi Man Utd không thể xuyên thủng mành lưới đối phương để rồi thậm chí bất lực trong việc bảo vệ mành lưới đội nhà.
Cùng cực thất vọng, Jose Mourinho tỏ ra vô cùng tức giận. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau trận đấu: “Không thể tin nổi với những cơ hội bị chúng tôi bỏ lỡ, đặc biệt trong khoảng 20-25 phút cuối trận. Alexis với cả khung thành rộng mở trước mặt, cả Martial với hai cú sút liên tiếp không thể xuyên qua chân hậu vệ.”
“Tôi không thể bào chữa cho hàng tấn công cũng như sai lầm phòng ngự của Man Utd trong ngày hôm nay. Có cảm giác nếu thi đấu thêm đến 10 giờ đồng hồ nữa thì chúng tôi cũng chẳng ghi nổi bàn thắng nào với lối chơi như vậy”.
Khi được hỏi về lý do thay Pogba, Mourinho cho biết: "Cậu ấy không gặp vấn đề gì cả. Tôi để Michael Carrick vào sân vì lí do chiến thuật. Cậu ấy sẽ làm mọi thứ trở nên đơn giản hơn".
Thua trận này, Man Utd bị Man City bỏ xa tới 16 điểm và gần như chắc chắn phải từ bỏ tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.
Phong Nguyên