Không lâu sau khi ký hợp đồng 3 năm với M.U, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã có buổi làm việc đầu tiên tại đại bản doanh của Quỷ đỏ. Cụ thể ngày 30/5 Mourinho và trợ lí Rui Faria đã có mặt tại khu liên hợp Complex Aon tại Carrington.
Mourinho được các sếp M.U đón tiếp chu đáo.
Trước đó ông thầy 53 tuổi đã thúc giục ban lãnh đạo M.U gia hạn hợp đồng với 2 sao trẻ Marcus Rashford và Cameron Borthwich-Jackson đồng thời ký thêm một năm với lão tướng Michael Carrick. Trong ngày đầu, Mou đã được huyền thoại M.U đồng thời là cũng thành viên trong ban lãnh đạo Sir Bobby Charlton đã chào đón nồng nhiệt. "Tôi thật sự vui mừng khi thấy anh đến với chúng tôi, thành thật xin chúc mừng", Sir Bobby nói.
"Ông đã giết chết giấc mơ vô địch của đất nước tôi vào năm 1966 nhưng có hề gì, tôi dành rất nhiều sự tôn trọng cho ông. Đừng chúc mừng ngay lúc này. Bây giờ, đội bóng phải thắng các trận đấu rồi tôi sẽ đón nhận lời chúc từ ông", Mourinho đáp lời.
Cần phải nhấn mạnh chính Sir Bobby là người đã từng phản đối, ngăn cản Mourinho đến với M.U hồi năm 2013. Sự nhiệt tình của nhân vật có tiếng nói quan trọng cho thấy Mourinho được bản lãnh đạo M.U tin tưởng ra sao. Đây cũng có thể coi là thành công bước đầu của Mourinho tại đội bóng mới.
Ngược về quá khứ cách đây 4 năm, khi được hỏi về việc việc có ký hợp đồng mới Mourinho, chính Sir Bobby đã huỵch toẹt "HLV M.U không bao giờ "móc mắt đồng nghiệp". Mourinho giỏi, nhưng tôi không thích".
Huyền thoại sống của Quỷ đỏ khi đó muốn nhắc đến câu chuyện nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng lao vào móc mắt Tito Vilanova, khi đó là trợ lý của Pep Guardiola khi Real gặp Barcelona ở Chung kết Cúp Nhà Vua năm 2011.
Khi M.U có ý định tìm người thay thế Van Gaal, hai nhân vật cộm cán trong ban lãnh đạo M.U gồm Sir Alex và Sir Bobby đã phản đố