“Lò xay HLV” tại Premier League đã khởi động và không gì có thể cứu vãn những nhà cầm quân lọt vào danh sách đen, bất chấp sự ủng hộ tuyệt đối từ các ông chủ kiên nhẫn, vị tha. Đó là kịch bản mà người hâm mộ chứng kiến quá nhiều lần xuyên suốt kỷ nguyên mới của bóng đá Anh.
HLV Mourinho đối diện nguy cơ lớn bị sa thải.
Ở thời điểm hiện tại, Mourinho là HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất sau khi người đồng nghiệp Brendan Rodgers vừa bước lên "đoạn đầu đài". Ông chủ Abramovich đã phải đăng đàn để nhấn mạnh niềm tin với chiến lược gia người Bồ.
Tháng 11/2011, tỷ phú người Nga cũng từng lên tiếng bảo vệ Andre Villas-Boas trước tình trạng bết bát của Chelsea. Nhưng tất cả chỉ là để sa thải “Mourinho đệ nhị” 100 ngày sau đó.
Ở xứ sương mù, khi các ông chủ phải đích thân ra mặt ủng hộ HLV trưởng thì nó cũng đồng nghĩa với việc một HLV khác đang được tìm kiếm. Vấn đề là thời gian, vài tuần hay vài tháng, sớm hay muộn đội bóng cũng sẽ có “tướng” mới.
Theo thống kê của Telegraph, lấy từ 16 trường hợp gần nhất, thời gian trung bình một HLV cầm cự sau khi được ông chủ ủng hộ là 48,4 ngày. Như vậy nếu không có gì thay đổi, Mourinho sẽ bị sa thải trên sân nhà ở trận đấu giữa Norwich và Chelsea.
Ở trường hợp gần nhất, Rodgers được Liverpool trao cơ hội thêm 57 ngày kể từ lúc chiến dịch 2015-16 bắt đầu đi chệch hướng. Hồi đầu năm nay, Millwall thậm chí chỉ “chịu đựng” Ian Holloway trong vòng chưa đầy 2 tuần (11 ngày).
Trở lại năm 2008, Juande Ramos sống sót 8 ngày sau khi chủ tịch Daniel Levy "múa mép". Tất cả là do 2 thất bại liên tiếp trong vòng chưa đầy một tuần.
Năm 2012, nỗ lực của Alex McLeish giúp ông kéo dài quãng thời gian tại Villa Park thêm 19 ngày, Mick McCarthy có 32 ngày tại Wolves, trong khi con số của huyền thoại Kenny Dalglish