Trong Giọng hát Việt 2015 tập 1 vòng Đối đầu vừa lên sóng tối qua (14/6), ngoài phần trình diễn nổi bật, đặc sắc của của các cặp đôi thí sinh, khán giả cũng được chứng kiến màn ‘chặt chém’ thú vị từ các HLV trên ghế nóng.
Sau khi Thu Phương nhấn nút cứu Thái Hiền ở đội Đàm Vĩnh Hưng về với đội của mình. ‘Ông hoàng chiêu trò’ ngay lập tức bày tỏ sự biết ơn và hứa sẽ tiếp tục xách vali cho giọng ca ‘Chưa bao giờ’ trong thời gian tới. Sau đó giọng ca ‘Say tình’ cũng khích để Mỹ Tâm tiếp tục dùng quyền giải cứu để học trò của mình có cơ hội được lựa chọn 1 trong 2.
Mỹ Tâm nghe vậy lập tức phàn nàn chuyện Đàm đã vali cho Thu Phương còn mình thì chẳng nhận được gì. ‘Ông hoàng nhạc Việt’ lập tức quay sang nói rất tình cảm: ‘Anh đã xách dép cho em 10 năm nay mà em không chịu’. Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng còn khen tay Mỹ Tâm rất đẹp và dành tặng cô một nụ hôn.
Mr Đàm liên tục nắm tay và tỏ tình với Mỹ Tâm .
Chính vì lời nói 'nguyện xách dép cho Mỹ Tâm 10 năm' mà HLV Đàm Vĩnh Hưng sau đó đã bị HLV Thu Phương buông lời mỉa mai và khuyên anh nên xem lại chuyện tình cảm 10 năm… công cốc của mình bằng một câu thơ: ‘Cây cao bóng mát không ngồi. Đi ra đứng nắng trách trời không râm’.
Sau khi giành được Thái Hiền, Thu Phương cũng không quên buông lời 'mỉa mai' Đàm Vĩnh Hưng trên sân khấu.
Tuy nhiên, câu nói của HLV Thu Phương lại làm Mỹ Tâm vô cùng khó hiểu và buộc lòng HLV Đàm Vĩnh Hưng phải lên tiếng giải thích rằng: ‘Yêu em là ngu đó!’ cùng lời động viên "Nhưng mà anh vẫn yêu em" khiến Mỹ Tâm cười khoái chí.