Đến thời điểm này, M.U vẫn chưa thể công bản giao kèo chính thức với Jose Mourinho bởi rắc rối liên quan đến chuyện bản quyền hình ảnh. Cụ thể do Chelsea đang sở hữu thương hiệu Jose Mourinho tới năm 2023 nên nếu muốn toàn quyền sử dụng hình ảnh của nhà cầm quân này, Quỷ đỏ sẽ phải chi ra nhiều triệu bảng.
Ibra chưa hề đàm phán với M.U.
Đó là chưa kể việc M.U và Mou còn xung đột về lợi ích khi quảng cáo cho các thương hiệu là đối thủ của nhau. HLV người Bồ quảng cáo cho hãng đồng hồ Thụy Sỹ Hublot nhưng M.U lại được hãng đồng hồ Bulova tài trợ. Đội chủ sân Old Trafford có hợp đồng kinh doanh với tập đoàn Donaco International sở hữu các casino và khu giải trí trên khắp thế giới trong khi Mourinho lại có thỏa thuận với công ty Paradise sở hữu các sòng bạc ở Hàn Quốc.
Ngoài ra bản hợp đồng mà Mourinho rất muốn mang về M.U ngay sau khi nhậm chức mang tên Zlatan Ibrahimovic tưởng như đã thành sau rất nhiều đồn đoán nhưng trên thực tế lại không phải vậy. Trước đó nhiều nguồn đã khẳng định 2 bên đã đạt thỏa thuận cá nhân và “Quỷ đỏ” quyết định tước chiếc áo số 9 của Martial để trao lại cho Ibra.
Dù vậy mới nhất kênh truyền hình uy tín Sky Sport, vốn có mối quan hệ rất thân cận với người đại diện của Ibra đã khẳng định không hề có thỏa thuận nào giữa 2 bên cả. Theo đó dù đã tuyên bố sẽ rời PSG sau mùa giải này nhưng chuyện anh đến M.U chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn. Cùng với đó khoản lương khủng 250 nghìn bảng/tuần cùng chiếc áo số 9 chỉ là sự tưởng tượng của các tờ báo Anh. Vẫn theo Sky Sport ban lãnh đạo M.U không muốn trả lương quá cao cho một tiền đạo sắp bước sang tuổi 35, độ tuổi quá cao để tỏa sáng tại giải đấu giàu thể lực như Premier League cho dù không mất một xu phí chuyển nhượng.
Chuyện Ibra ra đi sau khi mãn hạn hợp đồng với PSG vào tháng 6 tới là sự thật và anh cũng khẳng định muốn chơi bóng một