Rất nhiều người nghĩ, với phong độ tệ hại của MU và Chelsea trong quãng thời gian gần đây, cuộc thư hùng giữa 2 đội lần này sẽ mang tới một trận đấu buồn tẻ. Nhưng không, thầy trò HLV Louis Van Gaal bỗng vùng lên dữ dội.
Giữa lúc nội bộ lục đục, các cổ động viên mất niềm tin, 'Tuylip thép' chưa rõ tương lai sẽ đi đâu về đâu, 'Quỷ đỏ' bất ngờ trình diễn một lối chơi 'lột xác' hoàn toàn. Người ta không còn thấy một MU cứng nhắc về chiến thuật, ham kiểm soát bóng, ít dứt điểm cùng phong cách đá theo kiểu ru ngủ, mà thay vào đó là một lối chơi rực lửa, tấn công mạnh mẽ vô cùng khí thế.
Khác với hình ảnh bế tắc quen thuộc, sự thay đổi tích cực bất ngờ này của 'Quỷ đỏ' không chỉ làm cho các khán giả tại Old Trafford cảm thấy ngạc nhiên, mà còn khiến chính các cầu thủ Chelsea bị giật mình.
Vào trận, MU tràn lên tấn công như thể 'không còn ngày mai'. Những pha đánh phủ đầu táo bạo liên tiếp được tạo ra buộc đội khách rơi vào thế bí.
Chỉ sau 3 phút bóng lăn, xà ngang khung thành của thủ môn Thibaut Courtois đã rung lên bởi cú sút như búa bổ từ chân Juan Mata. Tới phút 16, cột dọc thêm 1 lần cứu thua cho Chelsea bằng cách thay Courtois chặn pha dứt điểm của sao trẻ Anthony Martial.
Chẳng hiểu vì điều gì mà các cầu thủ của MU chơi hay đến thế. Trong lúc 'soái ca' Martial liên tục khuấy đảo bên hành lang cánh phải, thì 'người vô hình' trong nhiều trận trước Rooney cũng vứt bỏ dáng vẻ nặng nề để không ít lần cho hậu vệ đối phương “hít khói” khi tăng tốc. Trận này, ở khu vực trung tuyến, những Matic và Obi Mikel bên phía Chelsea gần như mất hút trước sự cơ động, máu lửa của Bastian Schweinsteiger và Morgan Schneiderlin.
Không quá khi nói rằng 'Quỷ đỏ' đã 'hành hạ' các vị khách tới từ London bằng lối chơi giàu kĩ thuật, tốc độ. Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất với họ đó là không có được bàn thắn