Kể từ sau khi ra sân ở trận Siêu Cúp Anh (Community Shield) hồi đầu mùa, cầu thủ 20 tuổi, Wilfried Zaha đã mất hút ở Man Utd. Tiền vệ trẻ này vẫn chưa thi đấu một phút nào ở Premier League kể từ khi gia nhập Quỷ Đỏ vào tháng 1 năm 2013. Điều này cũng không có gì là quá khó hiểu bởi hiện tại CLB chủ sân Old Trafford đang sở hữu quá nhiều những tiền vệ tài năng như Ashley Young, Nani, Shinji Kagawa, Antonio Valencia cũng như Adnan Januzaj.
Mới đây trong một cuộc trò chuyện, HLV của Manchester United - David Moyes thừa nhận có thể ông sẽ đem Wilfried Zaha cho mượn vào tháng Giêng tới để tài năng này có cơ hội được ra sân nhiều hơn. HLV David Moyes chia sẻ:
“Tôi đã nói chuyện với Zaha, nếu tôi không sử dụng cậu ấy thì tôi sẽ xem xét vấn đề để Zaha ra đi theo dạng cho mượn vào mùa Đông tới. Tôi đã nói trước rằng cậu ấy cần 6 tháng hòa nhập với đội bóng trước khi tính đến những vấn đề tiếp theo.
Zaha đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt ở hàng tiền vệ với Nani, Antonio Valencia, Ashley Young, Adnan Januzaj và thậm chí là cả Shinji Kagawa. Không phải vì Zaha thiếu năng lực mà vì cậu ấy gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí.
Tôi không phải là người ích kỷ. Tôi sẽ để cậu ấy ra đi nếu không sử dụng cậu ấy. Vấn đề này sẽ được giải quyết vào mùa Đông tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét nó. Còn hiện tại, cậu ấy vẫn nằm trong kế hoạch của tôi”.
Được biết, tiền vệ Zaha gia nhập Man Utd dưới thời của cựu HLV Sir Alex Ferguson với mức giá 15 triệu Bảng. Trước lời để ngỏ để cầu thủ này ra đi của Moyes, một loạt các CLB như Swansea, West Brom, Stoke City, Newcastle và câu lạc bộ cũ của tiền vệ này, Crystal Palace đã xếp hàng nhằm có được sự phục vụ của Zaha trong tháng Giêng tới.
Theo RadioVietnam