Nằm trong khuôn viên của Công viên Bách Thảo (Hà Nội), núi Nùng được nhiều người gọi với cái tên “núi triệu đô” khi trên gò đất nhân tạo ấy quy tụ hàng chục cây sưa đỏ cổ quý có giá trị bạc tỷ.
Những cây sưa đỏ này nằm xen lẫn với các loài cây từ nhiều châu lục trên thế giới như châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương góp phần tạo nên một khung cảnh nên thơ trữ tình cho thiên nhiên nơi đây. Những cây sưa ấy được bảo quản rất nghiêm ngặt.
Dưới đây là 1 số hình ảnh về cây sưa đỏ có giá trị bạc tỷ được phóng viên ghi lại tại công viên Bách Thảo:
Với 126 năm tuổi, vườn Bách Thảo đã quy tụ 200 loài cây đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Trong đó đặc biệt hơn cả là 40 cây sưa đỏ trên 100 tuổi được trồng trên một gò đất nhân tạo, gọi là núi Nùng hay núi Sưa.
Sưa hay còn gọi trắc thối (danh pháp khoa học Dalbergia tonkinensis Prain) là loài cây thân gỗ thuộc họ đậu. Đây là cây gỗ nhỡ, rụng lá theo mùa, cao 6-12 m. Thân cây dạng hợp trục, dáng phân tán.
Vỏ cây màu vàng nâu hay xám, nứt dọc. Gỗ sưa cho mùi thơm thoảng nhẹ kiểu hương trầm. Khi đốt tàn có màu trắng đục, mùi khó chịu nên được gọi là trắc thối.
Gỗ sưa thớ mịn, vân đẹp. Thời phong kiến, vua chúa dùng gỗ sưa để đóng đồ nội thất cao cấp trong cung đình vì vừa là hương liệu vừa là dược liệu. Thời nay, gỗ sưa đỏ rất quý hiếm, giá trị trường có lúc tới 20 tỷ đồng/m3 nên là đối tượng săn lùng của kẻ trộm.