Đầu tiên, câu lạc bộ (CLB) hàng đầu nước Anh Manchester United vẫn xếp đầu thế giới về giá trị thương hiệu. Theo đánh giá của Forbes , Quỷ đỏ thành Manchester được định giá 2,23 tỷ USD. Chúng ta nên biết rằng khi gia đình Glazer thâu tóm cổ phần đa số ở M.U trong một vụ mua lại CLB vào tháng 5/2005 chỉ với 800 triệu bảng. Còn năm ngoái, cũng theo Forbes định giá, giá trị của Manchester United chỉ rơi vào khoảng 1,86 tỷ USD.
Manchester là thương hiệu đắt giá nhất thế giới
Mùa giải trước, nửa đỏ thành Manchester không thành công về yếu tố chuyên môn, khi họ trắng tay ở tất cả các đấu trường, nhưng xét về một quá trình, rõ ràng không ai bằng được Manchester United. Tại Old Trafford, tất cả đang đi đúng hướng nhờ vào những hoạch định chiến lược mang tính bền vững của CLB. Họ không lao theo cuộc đua tiền bạc như đội bóng láng giềng Man City, không điên cuồng vay nợ để rước về những ngôi sao thượng thặng như Real Madrid mà chỉ bổ sung vài nhân tố cần thiết, kết hợp với việc đều đặn trình làng những gương mặt mới từ Học viện đào tạo trẻ. Chính nhờ chiến lược như vậy, đội chủ sân Old Trafford mới thu về những bản HĐ hậu hĩnh từ Aon và Nike, thậm chí là không tưởng như với DHL Express (là đội bóng ở Anh đầu tiên kiếm được 40 triệu bảng với việc quảng cáo trên áo tập).
Trong khi đó, trái ngược với Manchester United, kình địch một thời của họ là Arsenal lại tụt dốc thê thảm trên bảng xếp hạng của Forbes. Họ tụt ba bậc xuống xếp thứ 10 với giá trị ước tính chỉ vào khoảng 1,29 tỷ USD. Thật ra vào năm ngoái, Arsenal chỉ có giá 1,19 tỷ USD, tức là vẫn tăng đều đặn hằng năm, tuy nhiên việc tụt hạng cũng khiến họ mất nhiều thứ. Chúng ta hãy khoan nói về các hệ lụy sau này, chỉ thấy rằng những lời sáo rỗng mà Ban lãnh đạo đội bóng thành London vẫn thường vỗ ngực đúng là một trò hề không hơn không kém.
Sau 7 năm không đem về phòng truyền thống một danh hiệu nào, Arsenal vẫn khăng khăng tuyên bố cái CLB cần là sự ổn định, và số tiền lãi hằng năm. Nghĩa là họ sống để làm tiền, không phải vì danh hiệu, những thứ theo họ là... phù du. Vấn đề là Arsenal đang không hiểu hay cố tình không hiểu quy luật tất yếu trong bóng đá hiện đại: Có danh hiệu, mới có tiền. Còn nếu họ kiếm tiền bằng cách bán máu như hiện nay, thì khi không thể bán được nữa, cái thân thể què quặt ấy sẽ chết mà thôi.
Song Vịnh