Em bé được cứu ra từ ống cống
Tiền đạo 34 tuổi này hiện đang chơi cho CLB AC Ajaccio của Pháp và là cha của 3 đứa con. Anh rất cảm động khi biết được hoàn cảnh của đứa bé sơ sinh vừa được cứu sống sau khi mắc kẹt trong ống cống. Mutu đã bày tỏ nguyện vọng được nuôi đứa bé với vợ anh, Consuelo và cô cũng hoàn toàn đồng ý với chồng. Cả hai sẵn sàng nhận cậu bé làm con nuôi.
“Tôi dự định nhận nuôi đứa bé. Đó là đứa bé đặc biệt. Khi tôi nhìn thấy hình ảnh được phát trên truyền hình, tôi tự nói rằng mình phải nhận nuôi thằng bé, đó sẽ là món quà mà Chúa trời ban tặng. Tôi chưa từng có ý định nhận con nuôi trước đây nhưng bây giờ tôi hiểu mình cần phải giúp cậu bé”, Mutu chia sẻ trên truyền hình quê nhà Romania.
Đoạn phim truyền hình ghi lại cảnh các nhân viên y tế bệnh viện Nhân dân ở Chiết Giang, Trung Quốc cắt từng mảnh ống cống có đường kính 10cm bằng kìm để cứu cậu bé được phát đi trên toàn thế giới. Khi được cứu sống, cậu bé có nhịp tim thấp, bị nhiều vết cắt và bầm tím nhưng hiện tại sức khỏe đã đi vào ổn định.
Vợ chồng Mutu muốn nuôi em bé
Cậu bé giờ được gọi là số 59 - theo số lồng kính trong bệnh viện. Mẹ của cậu bé vốn là một cô gái 22 tuổi, không chồng. Cô đã giữ bí mật việc mình mang thai, tìm đến cha của cậu bé nhưng bị chối bỏ. Cô không biết là đến ngày sinh nên đã đẻ rơi và cố cứu đứa trẻ nhưng quá trơn nên không giữ được. Cô cũng chính là người đi báo có em bé trong ống cống. Giới chức ở Trung Quốc cho biết người mẹ này không phải đối mặt trước tòa về hành vi của mình và sẽ được nhận lại con sau khi đứa bé phục hồi hoàn toàn.
Vợ chồng Adrian Mutu sẽ sớm làm các thủ tục pháp lý để xin cậu bé về nuôi. Tuy nhiên, mong muốn của họ không dễ thực hiện khi Romania là một trong 17 quốc gia không được phép nhận con nuôi từ chính quyền Trung Quốc.
Theo Thể thao Văn hóa