Tại đây, nữ ca sĩ đã cùng với quỹ từ thiện Mỹ Tâm Foundation tổ chức trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cho 2 trường học của ở huyện Nông Sơn.
Hai trường học nhỏ nằm trong vùng núi hẻo lánh huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam trở nên rộn ràng hơn vì sự kiện ý nghĩa này. Dù thời điểm diễn ra sự kiện là lúc 1h trưa với thời tiết nóng bức đặc trưng của miền Trung nhưng rất đông học sinh, phụ huynh có mặt để chào đón đoàn.
Mỹ Tâm diện trang phục giản dị, quần jeans, áo thun trắng và đội mũ phớt. Khi nữ ca sĩ xuất hiện, không chỉ các em học sinh tại đây mà rất nhiều phụ huynh của các em cũng không kìm được sự phấn khích. Tất cả đều hò reo khi gặp "họa mi tóc nâu" ở ngoài đời.
Đáp lại tình cảm quá chân tình và nồng nhiệt ấy, bất chấp trưa nắng, "họa mi tóc nâu" vẫn nhiệt tình múa, hát phục vụ bà con nghèo. Sau khi cùng hát với các em học sinh tiểu học loạt ca khúc thiếu nhi, nữ ca sĩ tiếp tục thể hiện những bài hát về Quảng Nam và miền Trung để gởi đến những phụ huynh, thầy cô và bà con nơi đây. Dù đường đi xa, ngoằn ngoèo, thời tiết giữa trưa ở vùng núi Quảng Nam khá gay gắt nhưng Mỹ Tâm không hề mệt mỏi. Cô hát liên tục với đủ thể loại khác nhau. Thậm chí, "họa mi tóc nâu" còn nhảy múa rất nhiệt tình mang lại nhiều niềm vui cho những người dân có mặt.
Trong đợt này, quỹ MTF đã trao tặng cho hai trường toàn bộ bàn ghế học sinh mới, bàn ghế giáo viên; thay mới hệ thống những cửa phòng học bị hư; tặng máy vi tính... Ngoài ra còn có những phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần bao gồm cặp sách, tập vở, bút, mì gói, dầu ăn, sách giáo khoa....