Theo BBC, Paul Curtis được trả tự do sau khi cơ quan công tố tiết lộ đã phát hiện được “những thông tin mới”.
Phát biểu trước báo giới sau khi các cáo buộc được cơ quan công tố rút lại, ông Curtis khẳng định mình không phải chịu trách nhiệm về việc gửi các bức thư nêu trên. Đồng thời ông cho biết suốt từ tuần khi ông bị bắt tại Mississippi, cả bản thân ông cũng như gia đình đã sống trong “ác mộng”. Nay ông nóng lòng “trở về cuộc sống bình thường”.
“Tôi tôn trọng Tổng thống Obama”, Curtis nói. “Tôi yêu đất nước của tôi và sẽ không bao giờ làm gì có hại tới ông ấy hay bất kỳ quan chức Mỹ nào”.
“Tôi muốn trở lại với cuộc sống bình thường, mà với tôi có nghĩa là trở thành người cha tốt nhất có thể với các con và thưởng thức âm nhạc”, Curtis chia sẻ.
Hôm thứ Hai vừa qua, cảnh sát đã lục soát nhà ông Curtis và không tìm thấy chất độc ricin cũng như bất kỳ chất độc nào khác, đại diện FBI khẳng định trước tòa. Việc tìm kiếm thông tin trên máy tính của Curtis cũng không cho thấy bằng chứng nào về việc ông đã tìm hiểu cách tạo ra chất độc này.
Diễn biến trên đến giữa lúc cảnh sát đã lục soát nhà của một cựu chính trị gia có tên J Everett Dutschke vì liên quan đến vụ việc. Báo giới Mỹ cho biết ông Dutschke và Curtis có biết nhau và đã tranh luận về những nội dung trên trang Facebook của ông Dutschke năm 2010. Tuy nhiên ông Dutschke, cũng đến từ bang Mississippi, bác bỏ mọi liên quan.
Theo Dân trí