Ngày 26/4, Công an quận Bình Thạnh cho biết, đã chuyển hồ sơ điều tra ban đầu cùng đối tượng Võ Minh Thắng (27 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) cho Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người.
Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, trưa ngày 23/4, người dân trên đường Trường Sa, phường 3, quận Bình Thạnh thấy cô gái tên T. khoảng 25 tuổi chạy xe máy trên đường Trường Sa, đoạn hướng về cầu Bông, thuộc phường 3, quận Bình Thạnh thì có người thanh niên chạy theo ép sát xe dừng lại.
Cả hai lời qua tiếng lại, trong lúc mâu thuẫn, nam thanh niên lấy con dao mang sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người T. khiến cô này tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường, tới công an quận Bình Thạnh đầu thú, khai nhận vụ việc.
Theo hồ sơ ban đầu, Thắng và chị N.T.T (SN 1992, ngụ quận Bình Thạnh) đều là giáo viên đang dạy học tại trường THPT Võ Thị Sáu, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Thắng là giáo viên dạy môn thể dục, còn chị T. dạy môn Toán trường THPT Võ Thị Sáu. Hai người yêu nhau 6 tháng và chuẩn bị kết hôn vào cuối tháng 4/2018. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị T. biết được Thắng còn qua lại với người yêu cũ nên quyết định từ hôn.
Sau nhiều lần đến nhà chị T. năn nỉ, xin lỗi và mong chị T. bỏ qua nhưng không được chấp nhận, Thắng đã ra chợ mua con dao Thái Lan bỏ vào cốp xe tay ga với ý định nếu cầu xin không được thì ra tay.
Trưa ngày 23/4, sau khi coi thi xong tại trường THPT Võ Thị Sáu, chị T. lên xe máy về nhà, đến đoạn đường Trường Sa, phường 3, quận 3, TP.HCM thì Thắng vượt lên trước chị T., yêu cầu bạn gái dừng lại nói chuyện. Chị T. định bỏ đi nhưng Thắng rút chìa khóa xe máy của chị này, ném vào bãi cỏ bên đường. Trong lúc chị T. đang tìm chìa khóa để về thì Thắng rút dao đâm vào bụng, sau đó đâm vào cổ khiến chị T. tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Thắng chạy xe máy ra cầu Bình Lợi thuộc địa bàn quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức với ý định tự tử, chết cùng bạn gái. Nhưng sau một lúc, Thắng đã cầm con dao, là hung khí đến công an quận Bình Thạnh đầu thú, khai báo vụ việc.
Chia sẻ với PV, một người dân bán nước mía khu vực Thắng gây án cho biết, vụ việc xảy ra giữa trưa nắng nóng lại thuộc đoạn đường vắng, nằm chân cầu Bông, thuộc phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM, hung thủ ra tay nhanh, nên người dân xung quanh không thể ngăn cản kịp thời.