Nam sinh giết người yêu phi tang bào thai

Nam sinh giết người yêu phi tang bào thai

Chủ nhật, 23/06/2013 | 22:31
0
TAND tỉnh Nam Định vừa lên lịch xét xử lưu động vụ án Phạm Tuấn Ánh (SN 1995, trú tại xã Hải Phú, huyện Hải Hậu) phạm tội "Giết người". Trót “ăn trái cấm” khiến nạn nhân mang thai, Ánh đã tàn nhẫn "phủi' trách nhiệm bằng cách sát hại người tình rồi giấu xác phi tang…

Sáng 2/4, người dân xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định bàng hoàng phát hiện thi thể một cô gái trẻ tại một bụi rậm ở khu vực bãi biển trong tình trạng lõa thể.

Ngay sau đó, sự việc được cấp báo lên cơ quan chức năng, xác định nạn nhân là chị Cao Thị H. (SN 1994, trú tại xã Hải Sơn, huyện  Hải Hậu), hiện là học sinh lớp 12 của một trường trung học trong địa bàn huyện.

Nạn nhân được xác định bị sát hại trước đó khoảng 10 tiếng đồng hồ, bằng dao. Kết quả khám nghiệm cũng cho thấy, trước khi tử vong, nạn nhân đã có quan hệ tình dục,  cơ thể đang mang thai khoảng 3 - 4 tháng.

Khẩn trương rà soát, Cơ quan Điều tra đã làm rõ nghi phạm số 1 là bạn trai của nạn nhân tên là Phạm Tuấn Ánh (SN 1995, nhà ở xã Hải Phú). Ánh trước đây là bạn học cùng lớp với cô gái xấu số. Tối hôm trước khi xảy ra vụ án, có nhân chứng nhìn thấy Ánh hẹn hò đi chơi cùng H.

Pháp luật - Nam sinh giết người yêu phi tang bào thai

Hung thủ và di ảnh nạn nhân.

Ngay sau đó, Ánh được triệu tập lên Cơ quan Điều tra . Tại Cơ quan Công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, tên Ánh đã phải thú nhận về hành vi phạm tội của mình.

Nam sinh 17 tuổi cho biết, gã có tình cảm với H. khoảng 2 năm về trước, sau đó nảy sinh tình cảm yêu đương. Mặc dù vậy, mãi đến ngày 9/1, H. và Ánh mới đi quá giới hạn tình cảm học trò. Sau lần đó, Ánh và H. còn nhiều lần quan hệ với nhau, hậu quả làm H. có thai.

Khi phát hiện ra mình mang thai, H. vẫn đi học bình thường, thầy cô bạn bè và gia đình không ai hay biết. Đến khi H. báo tin “sét đánh ngang tai” trên với người yêu thì gã trai hiện rõ sự lo lắng, hoang mang.

Đầu tiên hắn bảo H. đi bỏ cái thai, nhưng H. không đồng ý, trái lại H. yêu cầu Ánh phải có trách nhiệm với đứa con của mình. Nghe vậy, Ánh "quay ngoắt 180 độ", cho rằng mình không phải là “tác giả” của cái thai. Bản thân H. vì quá yêu Ánh nên thuyết phục hắn bàn với cha mẹ tính chuyện cưới xin, vả lại lúc này cái thai đã 4 tháng, quá trễ để có thể can thiệp bằng biện pháp y tế, nhưng Ánh vẫn không đồng ý.

Thậm chí khi mẹ của H. vì quá thương con nên đã thân chinh đến gặp Ánh để động viên thuyết phục hắn làm đám cưới vì đứa con của hai người, nhưng gã trai quyết rũ bỏ trách nhiệm, cho rằng hắn không liên quan đến cái thai.

Đêm 1/4, H. gọi điện hẹn Ánh ra bãi biển thuộc thôn Sơn Đông, xã Hải Chính để nói chuyện. Tại đây, cũng như mọi lần, sau giây phút âu yếm mặn nồng, đôi tình nhân  lại cãi vã, rồi nhanh chóng làm lành. Sau đó, lợi dụng lúc chị H. không để ý, Ánh rút dao mang theo sẵn đâm liên tiếp khiến người yêu tử vong.

Kẻ thủ ác giấu xác nạn nhân vào bụi cây hòng phi tang. Tuy nhiên, sáng hôm sau, vụ án đã được người dân kịp thời phát hiện nên Ánh bị bắt giữ chưa đầy 12 giờ sau khi gây án.

Gã con rơi hiện hình kẻ bất nhân

Phạm Tuấn Ánh thực chất là một đứa con bị bỏ rơi ở trung tâm nuôi trẻ mồ côi tỉnh Nam Định, được một cặp vợ chồng hiếm muộn ở xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, nhận làm con nuôi. Tuy là con nuôi nhưng Ánh được cha mẹ nuôi hết mực yêu thương, chăm sóc dạy dỗ chu đáo chẳng khác gì con đẻ.

Suốt những tháng năm thời thơ ấu, Ánh rất ngoan, học giỏi, trông lại khôi ngô, sáng sủa nên nhiều người khen vợ chồng nhà nọ tốt phước có được đứa con trai kháu khỉnh hơn người.

Sau khi tốt nghiệp cấp 2 với kết quả khá, Ánh thi đỗ vào trường THPT Hải Hậu B - một trường trung học công lập có tiếng trong huyện khiến cha mẹ nuôi càng "nở mày nở mặt". Thế nhưng từ khi lên cấp 3, vào tuổi "trổ giò", Ánh bắt đầu ham chơi, đua đòi, học hành xuống dốc, ăn diện chơi bời, sa vào yêu đương.

Tuy vậy, thấy con vẫn mỗi năm lên một lớp nên cha mẹ nuôi của hắn vẫn cảm thấy yên tâm.

Vào khoảng vài tuần trước khi xảy ra vụ án, gia đình đã biết tin Ánh quan hệ với H., một nữ sinh học cùng trường dẫn đến hậu quả H. có thai, gia đình cô bé muốn phải cưới xin cho hai đứa.

Mặc dù vậy, khi gia đình chất vấn thì Ánh phủi trách nhiệm, cho rằng mình không liên quan. Vào buổi chiều xảy ra vụ án, Ánh vẫn đi học, mua hồ sơ để đăng ký thi đại học. Thậm chí, ngay tối hôm gây án xong, hắn vẫn thản nhiên về nhà ngủ như bình thường. Ngay trong sáng 2/4, Ánh bị bắt khẩn cấp về hành vi “Giết người’.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang dư luận làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương… Chính vì vậy, các cơ quan tố tụng tỉnh Nam Định xác định đây là vụ án điểm nên khẩn trương hoàn tất các thủ tục tố tụng để sớm đưa vụ án ra xét xử lưu động tại địa phương để nâng cao tác dụng giáo dục, trừng trị tội phạm và cũng là lời cảnh tỉnh với giới trẻ.

Tại phiên tòa lưu động tới đây của TAND tỉnh Nam Định, bị cáo Phạm Tuấn Ánh (17 tuổi) bị đưa ra xét xử về tội “Giết người” theo khoản 1 Điều 93 BLHS thuộc trường hợp giết người vì động cơ đê hèn và giết phụ nữ có thai.

Theo Pháp luật Việt Nam

'Ăn vụng' xong giết người diệt khẩu

Thứ 7, 22/06/2013 | 09:16
Sau buổi chiều đi chơi với nhau và phút "vui vẻ" bên bờ suối, Cao tá hỏa khi thiếu phụ dọa báo công an rằng bị hiếp dâm. Van xin không được, Cao sát hại người đàn bà vừa ân ái.

Đằng sau vụ nam sinh đỗ 2 trường đại học giết người

Thứ 5, 20/06/2013 | 09:47
Vụ án nam sinh Nguyễn Quang Hưng đỗ hai trường Đại học phạm tội giết người trước ngày nhập học nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận suốt thời gian qua. Ngày 19/6, tại phiên tòa xét xử, bị cáo này đã được trả tự do ngay tại tòa.

Gã đầu bếp tàn độc giết người cướp của để trả nợ

Thứ 5, 13/06/2013 | 16:32
Cướp đi mạng sống của người lái xe ôm, nhưng đứng sau vành móng ngựa, bị cáo Hoàng Trọng Huy vẫn quanh co chối tội.

Giang hồ miệt vườn giết người chỉ vì nhìn... khó ưa

Thứ 4, 12/06/2013 | 15:02
Hung thủ cùng chiến hữu của mình đã say sưa sau vài chầu nhậu nhẹt. Nhưng để cuộc gặp thêm phần vui vẻ nhóm bạn rủ nhau đi hát karaoke.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.