Sự việc được phát hiện bởi một nữ lao công của siêu thị BigC . Người này cho biết, khi cô đang làm trong ca trực của mình thì phát hiện máu chảy lênh láng từ cửa nhà vệ sinh nam của siêu thị. Hoảng hồn, cô đã vội vã báo với bộ phận bảo vệ và an ninh của siêu thị.
Ngay sau đó, công an phường Trung Hòa cùng Đội cảnh sát hình sự công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tới lập hồ sơ và đưa nam thanh niên này vào cấp cứu tại bệnh viện 198 - Bộ Công An.
Cửa nhà vệ sinh tại siêu thị BigC, nơi nam thanh niên tự tử
Đại diện phía bệnh viện cho biết: “Thanh niên này tên Nguyễn Trọng Tài Anh, sinh năm 1996, quê ở huyện Kiến Thụy – Hải Phòng.
Xe 115 đưa nam thanh niên này đến trong trạng thái tỉnh, tay trái có 4 vết thương rách da, mỗi vết thương dài 4 - 5cm, rách dọc theo tĩnh mạch”.
Bệnh viện 198, nơi nam thanh niên được cấp cứu
Theo nguồn tin riêng của báo Người Đưa Tin, nguyên nhân dẫn đến hành động tự tử đầy dại dột của thanh niên này là do thất tình, quá buồn chán, không tìm được mục đích để tiếp tục sống.
Thông tin này lại một lần nữa khiến nhiều người bàng hoàng, giật mình trước kỹ năng ứng xử khi xảy ra đổ vỡ tình cảm của giới trẻ hiện nay.
Là người nghiên cứu về tâm lý lâu năm, trong đó có nghiên cứu về tâm lý của giới trẻ, nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất – Giám đốc công ty tư vấn An Việt Sơn cho hay: “Mọi trường hợp tự tử đều là dại dột, thiếu kỹ năng sống và mất tự tin với bản thân. Khi cãi vã, thất tình, họ không biết mình phải làm gì nên mới có những hành động dại dột như vậy. Bởi vậy, khi yêu nhau, các bạn trẻ cần tỉnh táo, có lý trí để tránh những câu chuyện thương tâm, đáng buồn xảy r