Các bệnh viện trung tâm TP đang thường xuyên trong tình trạng quá tải. Không ít người từ các tỉnh Tây Nguyên và miền Tây tìm về điều trị.
Bệnh nhân tăng đột biến
Ngày 22/4, theo ghi nhận của PV báo Người đưa tin, các bệnh viện Nhi đồng 1 (quận 10), Nhi đồng 2 (quận 1), Chợ Rẫy (quận 10), Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, Nguyễn Tri Phương (quận 5)... thường xuyên đối diện tình trạng quá tải. Trẻ em đổ bệnh tăng cao, diễn biến phức tạp. Tại bệnh viện Nhi đồng 1, cảnh tượng đông đúc bệnh nhi và người nhà bệnh nhi khiến bất cứ ai đến đây cũng lắc đầu ngao ngán. Vào thời điểm gần trưa, người nhà bệnh nhi nằm la liệt bên hành lang của các phòng bệnh tại bệnh viện.
Mặc dù khung cảnh này không phải hiếm gặp, tuy nhiên gần đây tình trạng này tăng mạnh. Một tuần gần đây, bệnh viện Nhi đồng 1 đã điều trị nội trú cho 300 bé liên quan đến bệnh tiêu hóa. Tại bệnh viện Nhi đồng 2, cũng diễn ra trường hợp tương tự.
Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Thanh Tòng (37 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) lo lắng trước phòng khám của bệnh viện Nhi đồng 1 chờ con gái 3 tuổi đang khám. Anh cho biết: “Ngày hôm qua, con bé sốt cao, co giật, vợ chồng tôi tức tốc đưa cháu lên bệnh viện. Bình thường, có bà nội nên tôi để cháu ở nhà với bà mà không gửi trẻ.
Nửa tháng nay nhiệt độ tăng cao bất thường, nhà chúng tôi lại thấp, lợp tôn mà chưa có la phông ngăn cách nên trong nhà rất oi bức. Bà nội với cháu ở nhà bật quạt cả ngày mà vẫn đổ bệnh”.
Vì quá tải nên nhiều bệnh nhi chung một giường khám.
Trước đó, ngày 18/4, anh Võ Văn Đoàn (42 tuổi, ngụ Bảo Lộc, Lâm Đồng) mới phải đón nhận cái chết thương tâm của đứa con gái 6 tháng tuổi. Cháu được anh Đoàn đưa đi bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng điều trị, sau đó chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng không thể cứu chữa được.