Tin nhanh thời sự mới nhất, sáng 1/7, nguồn tin từ Công an TP. Pleiku cho biết, tại nhà nghỉ X. trên địa bàn vừa xảy ra sự việc đáng tiếc: Một phụ huynh đưa con đi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2015, trong lúc bất cẩn trượt chân ngã từ lầu hai của nhà trọ xuống đất. May mắn anh Đính được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời.
Anh Đính nằm điều trị tại bệnh viện .
Ngay sau khi nhận được thông tin, PV tìm đến bệnh viện Quân Y 211 (Gia Lai) thăm hỏi tình hình sức khỏe anh Đính. Trao đổi với PV, bác sỹ Trần Xuân Lợi, Chủ nhiệm khoa Chấn thương, bệnh viện Quân Y 211 cho biết: Khoảng 6h50’ hôm nay, bệnh nhân Vũ Xuân Đính ( SN 1973, ngụ huyện Đức Cơ, Gia Lai) được người dân đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu.
Qua thăm khám các bác sỹ kết luận bệnh nhân Đính bị chấn thương sọ não, vỡ xương đùi phải, chấn thương ngực kín, gãy hở xương bàn chân phải. Được các bác sỹ cứu chữa kịp thời, hiện tại sức khỏe bệnh nhân Đính đang tiến triển theo chiều hướng tích cực.
Trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin, chị H., vợ anh Đính cho biết, vợ chồng chị có ba người con (một gái, hai trai). “Sáng 29/6, chồng tôi cùng con gái tên T. khởi hành từ huyện Đức Cơ lên TP.Pleiku thuê trọ ở. Sáng 1/7, gia đình bàng hoàng khi nhận được tin báo, anh Đính đang cấp cứu tại bệnh viện Quân y 211, trong tình trạng nguy kịch. Sau khi nhận được tin báo, gia đình tôi tức tốc đến bệnh viện. Cháu T. nhất quyết không chịu đi thi, đòi ở lại bệnh viện vì lo lắng cho bố. Tôi và mọi người động viên mãi cháu mới chịu đến phòng thi. Không biết, giờ ngày trong đó T. có vững tâm để làm bài hay không” chị H. tâm sự.
Ông Trần Văn B. (người phát hiện ra sự việc) cho biết, vào khoảng 4h sáng 1/7, khi ông đang đi thể dục, thì phát hiện người đàn ông nằm gục trên đường, người bê bết máu. Ngay sa