Ngắm nước Mỹ từ thảo nguyên hoang sơ nhất

Ngắm nước Mỹ từ thảo nguyên hoang sơ nhất

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
0
Ngoài một "giấc mơ Mỹ" với những hình ảnh phồn hoa, giàu có bậc nhất thế giới, ít ai có thể ngờ nơi đây còn có những hình ảnh hoang sơ của những thảo nguyên rộng lớn.

Xã hội - Ngắm nước Mỹ từ thảo nguyên hoang sơ nhất

Chú bò thong dong gặm cỏ dưới bầu trời trong xanh và bao la của thảo nguyên miền Bắc Dakota. Những đàn bò này là nguồn sống của các bộ lạc thổ dân da đổ Bắc Mỹ tập trung sinh sống ở vùng Great Plains.

Xã hội - Ngắm nước Mỹ từ thảo nguyên hoang sơ nhất (Hình 2).

Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia J Clark Salyer được chụp bởi nhiếp ảnh gia James P. Blair từ trên không, là một trong những khu vực ưa thích nhất của các loài chim di trú có thể bơi dưới nước.

Xã hội - Ngắm nước Mỹ từ thảo nguyên hoang sơ nhất (Hình 3).

Thảo nguyên Wyoming được chụp bởi nhiếp ảnh gia James P. Blair.

Xã hội - Ngắm nước Mỹ từ thảo nguyên hoang sơ nhất (Hình 4).

Dân du mục đang lùa đàn gia súc băng qua thảo nguyên Montana trên chuyến hành trình tới các cánh đồng cỏ mùa đông. Phần lớn thảo nguyên của Bắc Mỹ là các bãi chăn thả gia súc.

Xã hội - Ngắm nước Mỹ từ thảo nguyên hoang sơ nhất (Hình 5).

“Hàng rào phủ tuyết trắng trên thảo nguyên” được chụp bởi nhiếp ảnh gia Tom Murphy.

Xã hội - Ngắm nước Mỹ từ thảo nguyên hoang sơ nhất (Hình 6).

Bầu trời xanh thẳm điểm xuyến những đám mây trắng muốt bồng bềnh trôi, bên dưới là thảo nguyên Wyoming bao la.

Xã hội - Ngắm nước Mỹ từ thảo nguyên hoang sơ nhất (Hình 7).

Cánh đồng lúa mỳ thuộc thảo nguyên Montana khẽ đu đưa theo chiều gió, xa xa thấp thoáng dãy núi Rocky kỳ vĩ.

Xã hội - Ngắm nước Mỹ từ thảo nguyên hoang sơ nhất (Hình 8).

Cánh đồng hoa Coreopsis được chụp bởi nhiếp ảnh gia Joel Sartore. Cây Coreopsis nở hoa rực rỡ trên cánh đồng cỏ ven biển Texas.

Xã hội - Ngắm nước Mỹ từ thảo nguyên hoang sơ nhất (Hình 9).

Đàn bò gặm cỏ trên thảo nguyên ở Nebraska được chụp bởi nhiếp ảnh gia Joel Sartore.

Xã hội - Ngắm nước Mỹ từ thảo nguyên hoang sơ nhất (Hình 10).

Cánh đồng cỏ này là một phần của công viên quốc gia Nam Dakota. Ở đây có tới 56 loài cỏ khác nhau đã được phát hiện.

Xã hội - Ngắm nước Mỹ từ thảo nguyên hoang sơ nhất (Hình 11).

Cánh đồng hoa nằm ở Công viên quốc gia Brazos Bend của Texas. Do hậu quả của hạn hán, lũ lụt, những vụ cháy và việc chăn thả gia súc mà cánh đồng trông có vẻ xác xơ.

Thoại Mỹ