Ngang nhiên rao bán suất trúng tuyển đại học

Ngang nhiên rao bán suất trúng tuyển đại học

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
0
Tin vào những lời rao bán công khai suất trúng tuyển đại học, nhiều thí sinh thi rớt đang lùng sục tìm mua.

Những ngày qua, nhiều thí sinh thi rớt đại học đổ xô tìm kiếm các suất trúng tuyển tại các trường đại học tại TP.HCM được rao bán công khai với mức giá từ 20-50 triệu đồng. Thí sinh Trần Văn Lợi, vừa thi rớt đại học, ngụ tại Đắæk Lắæk, cho biết: “Bạn bè em đang truyền tai nhau thông tin tại TP.HCM có nhiều thí sinh trúng tuyển hai trường đại học đang rao bán bớt một suất. Theo đó, để “săn” được một suất không phải dễ, vì có quá nhiều người đổ xô tìm kiếm. Hiện, tôi đang nhờ một số người bà con ở TP hỏi mua nhưng vẫn chưa được…”.

Xã hội - Ngang nhiên rao bán suất trúng tuyển đại học

Hàng ngàn thí sinh thi rớt đại học rất muốn một cơ hội vào giảng đường. Ảnh minh họa

Đổ xô đi mua... suất vào đại học

Theo tìm hiểu của PV Người đưa tin, những ngày qua, thông tin có người rao bán các suất trúng tuyển đại học xuất hiện tại các trường ở TP.HCM như ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Mở, ĐH Luật… khi thí sinh đến đây hỏi thủ tục nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2. Ngày 16/8, chúng tôi đến ĐH Luật TP.HCM tìm một số thí sinh đến hỏi thủ tục xét tuyển nguyện vọng được biết, có một số thanh niên đến gặp trực tiếp mời chào kiểu: “Anh đang làm đầu mối trung gian bán các suất trúng tuyển vào các trường đại học lớn tại TP.HCM do các thí sinh trúng tuyển hai trường đại học bán lại. Bạn thí sinh nào có nhu cầu cần chuẩn bị số tiền 30 triệu đồng mới có cơ hội mua được một suất, mọi thủ tục chuyển tên trong phiếu trúng tuyển, hồ sơ nhập học do bên bán thực hiện”.

Sau nhiều lần hẹn, chúng tôi đã gặp được anh Phạm Thanh Châu, anh trai thí sinh Phạm Thanh Bảo (ngụ quận Bình Tân), người được cho là đã mua được một suất cho em trai mình. Anh Phạm Thanh Châu cho biết, anh đang đang trong thời gian liên hệ mua chứ chưa mua được. Nguyên nhân do người bán đưa nhiều thông tin quá mơ hồ, anh Châu yêu cầu các giấy tờ liên quan đến suất trúng tuyển đại học mình muốn mua nhưng người bán không đáp ứng được nên anh phải chờ hoàn thành các giấy tờ rồi mới quyết định. Theo anh Châu, đường dây anh liên hệ mua suất trúng tuyển thông qua một người bạn giới thiệu, đường dây này đã bán hơn 30 suất trúng tuyển và hơn 100 thí sinh thi rớt đại học đang chờ các suất trúng tuyển mới để mua.

Ghi nhận thực tế những ngày qua, hoạt động rao bán các suất trúng tuyển đại học tuy diễn ra lặng lẽ nhưng hết sức nhộp nhịp. Xung quanh các trường đại học luôn tập trung một số “cò môi giới” túc trực, thấy thí sinh xuất hiện là mời chào ngay. Một thí sinh giấu tên đến trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, tiết lộ: “Sáng nay, tôi vừa được một người tên Phúc mời mua các suất trúng tuyển đại học. Nghe người này giới thiệu, em thấy các suất trúng tuyển người này bán rất chắc chắn nhưng do chưa biết có ai mua chưa nên vẫn còn đang lưỡng lự, suy nghĩ về lời đề nghị trên”.

Lần theo nhiều thông tin do các thí sinh cung cấp, chúng tôi tìm gặp một cô gái tên Phúc, được giới thiệu là sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, hiện đang rao bán nhiều suất trúng tuyển đại học. Hẹn gặp chúng tôi tại quán cà phê trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận) là một cô gái còn khá trẻ, mới ngoài 22 tuổi. Khi chúng tôi đề cập muốn mua một suất trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Phúc nói ỡm ờ: “Trường ĐH Kinh tế TP.HCM là trường khó xơi đó, anh phải chi nhiều thì chúng tôi mới lo được. Hiện, tôi đang có hai suất trúng tuyển vào trường này, ngành học xịn, anh phải chi 60 triệu thì chúng tôi mới thực hiện mua bán”.

Khẳng định về các suất trúng tuyển đại học của mình bán không phải giả mạo, Phúc cho biết đã bán nhiều suất trúng tuyển cho các thí sinh tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Thậm chí, có thí sinh sợ mất cơ hội đã đặt cọc tiền trước để chúng tôi liên hệ tìm một suất trúng tuyển đại học phù hợp. Nếu cần kiểm chứng, anh có thể đến khu vực làng Đại học Quốc gia TP.HCM (quận Thủ Đức) hỏi một số thí sinh tại đây sẽ rõ lời nói của chúng tôi.

Trường nào cũng có “suất”

Chưa bao giờ, những quảng cáo “chạy trúng tuyển” vào đại học, cao đẳng lại được đăng tràn lan, công khai và lộ liễu như thế trên mạng. Thậm chí, trường nào cũng có thể chạy với nhiều giá khác nhau. Chỉ cần gõ những từ khóa đơn giản: “chạy đại học, cao đẳng” bằng công cụ tìm kiếm Google, một loạt kết quả sẽ hiện lên trên màn hình. Vô số những thông tin về đường đi, nước bước, cách thức, điều kiện và thậm chí giá cả của từng lượt “chạy” sẽ hiện ra.

Ngay từ khi Bộ GD&ĐT chưa công bố điểm sàn cho từng khối, các dịch vụ “chạy trúng tuyển” này đã rất sôi động trên mạng. Với tiêu đề rất “hot”: “Chạy đại học cao đẳng chính quy ai đi học nào”, một người với nickname Dutry Han…, số điện thoại: 0984887xxx không ngại ngùng đăng tin trên facebook. Theo lời quảng cáo của Dutry Han.., các thí sinh có tổng điểm 3 môn “dưới điểm sàn 1,5 điểm và không có môn nào dưới 0 điểm” đều đủ điều kiện để tham gia “chạy vào đại học”. Danh sách các trường đại học mà Kens liệt kê ra trên diễn đàn này mới thật đáng ngờ. Bởi trong đó có rất nhiều trường được xếp vào top trên, điểm chuẩn rất cao như: ĐH Sư Phạm TP.HCM, ĐH Sài Gòn… hoặc có thể “chạy” vào những trường như ĐH Quy Nhơn, ĐH Đà Lạt,…

Một tài khoản facebook cũng đưa ra lời quảng cáo khá ấn tượng: “Nhận chạy trúng tuyển đại học, cao đẳng tất cả các trường… liên hệ: 0903452xxx. Mọi thắc mắc liên hệ qua số điện thoại trên từ 7h đến 20h hằng ngày”. Liên hệ với số diện thoại vừa tìm được, chúng tôi bất ngờ bởi chủ nhân thuê bao này khẳng định chắc nịch rằng, chỉ cần tổng 3 môn từ điểm sàn trở lên đều có thể chạy trúng tuyển vào tất cả các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Giá cả tùy thuộc vào trường “tốp” trên hay “tốp” dưới, nhưng giá giao động từ 40-70 triệu đồng.

Lướt qua một vài trang mạng, dừng trước số điện thoại 09874xxx, phóng viên bắt gặp ở đầu dây bên kia một giọng nữ trung niên, tên Thùy. Lấy lí do có thằng em thi đại học nhưng lo lực học hơi đuối nên gia đình muốn tìm một suất ăn chắc vào ĐH Kinh tế TP.HCM, thấy Thùy quảng cáo có tài “xuất quỷ nhập thần”, thích trường nào, vào trường đấy, miễn là có… tiền, gia đình trông cậy nhờ Thùy. Thị ta nghe bùi tai, xổ ra một lèo các trường đại học có thể lo được, đừng nói là Thương mại, mà Ngoại thương cứ “bơm” (tiền) nhiều là vào được hết. Cuối cùng, thị ta “chốt” giá vào trường ĐH Thương mại 200 triệu đồng, cụ thể sẽ trao đổi sau. Thấy tôi có vẻ còn lưỡng lự vì còn về bàn thêm với gia đình, Tâm nguýt môi nói: “Em cứ yên tâm đi, năm nào chị chả lo cho vài suất vào, bọn chị có “dây dợ” đàng hoàng, đảm bảo 100%”… Chẳng biết chị ta có lo được thật hay không nhưng giờ thì tôi biết một điều cứ có tiền thì trường nào cũng… “chạy” được.

Không khí chạy vào cao đẳng chính quy cũng như các trường đại học tại chức thời gian này cũng đang rất nhộn nhịp. Giá chạy vào tại chức thì rẻ hơn rất nhiều, chỉ từ 2 triệu trở lên là đã có thể có một chỗ ngồi trên giảng đường đại học. Không chỉ người bán nhiệt tình quảng cáo mà những người đang có nhu cầu cũng rất nhiều và đa dạng. Có cầu thì ắt có cung, câu chuyện chạy trường, xin học bây giờ không cần phải tế nhị, kín đáo mà coi như chuyện đương nhiên.

Thậm chí còn có thông tin, tại các trường đại học, cao đẳng có giá, nhiều giảng viên trong trường là người trực tiếp cò mồi và bán cho những người có nhu cầu. Trên các diễn đàn mạng xã hội đã rầm rộ như thế, thực tế “thế giới ngầm” bán suất vào đại học – cao đẳng còn sôi động hơn, khi có không ít những cò mồi về tận các vùng quê để môi giới cho những gia đình giàu có mong muốn con em mình thành đạt và có chổ trong một trường đại học bất kỳ. Không ít phụ huynh, thí sinh cũng lên mạng để dò hỏi, xin lời khuyên của “người đi trước” về “đường vào trường” cho con em mình. Một phụ huynh phân trần: “Con mình học không tệ nhưng không may rớt đại học, thấy con buồn rầu cả ngày nên cha mẹ cũng buồn theo. Ai biết người nào có suất vào trường đại học xin mách dùm, tiền bạc không thành vấn đề…”.

Trần Thắng