Theo ông Đặng Minh Thanh (chủ tiệm vàng) kể lại, khoảng 9h sáng 21/4, có một nam thanh niên dáng cao, gầy đi xe Wave đỏ mang BKS 29G-08054 đến dựng xe trước cửa hàng và đi vào.
Trong cửa hàng lúc đó có vợ ông Thanh là bà Nguyễn Thúy Vinh cùng một vài khách đang mua hàng.
Nam thanh niên cứ lặng lẽ đi về phía tủ vàng tây, nhoài người vào phía trong tủ kính và lấy ra hai sợi dây chuyền (mỗi dây 5 chỉ) đúng lúc ông Thanh đi ra thì bắt gặp.
Anh Thanh giật mình chạy lại nắm được tay gã thanh niên. Gã thanh niên bình tĩnh nói rằng “Em lấy vàng ra xem”.
Trong lúc hai người giằng co nhau thì tổ công tác của Công an phường Dịch Vọng (Cầu Giấy - Hà Nội) đang đi tuần tra, ập vào bắt giữ.
Gã thanh niên khai nhận tên là Lê Văn Chung (SN 1978, quê ở Can Lộc - Hà Tĩnh). Khám xét trong người Huy, phát hiện có rất nhiều tích kê ghi lô đề.
Tố Linh