Một sớm bình minh, nắng vén mây trải dài khắp núi rừng Tây Bắc. Thời tiết những ngày này khiến Tà Xùa, Bắc Yên, Sơn La đẹp ngỡ ngàng với những biển mây bồng bềnh như chốn bồng lai tiên cảnh.
Anh A Khư, người dân xã Tà Xùa, Bắc Yên, Sơn La vừa chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin những hình ảnh ghi lại sáng 27/11, khi những biển mây bồng bềnh xếp lớp ngay trước hiên nhà. Tiếng gà trống gáy o o như gọi mây, gọi nắng về tạo cho con người một cảm giác thư thái, bình yên như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Dưới đây là những hình ảnh anh A Khư đã chụp lại được.
Thời tiết lạnh dưới 5 độ C đã khiến đỉnh Tà Xùa, Bắc Yên, Sơn La xuất hiện băng giá ở nhiều ngọn cây, con đường. Nhiều học sinh cuối tuần phải đi bộ về nhà với bố, mẹ cách xa 9-10km.
Người dân tộc Mông ở Tà Xùa, Bắc Yên, Sơn La coi cây chè như một vị thuốc quý. Chè phát triển tự nhiên, không cần chăm sóc, có những gốc cổ thụ không dưới 300 năm tuổi.
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.