Kết hôn 2 năm nay, nhưng vì vợ chồng ở xa nhau nên phải 3 tháng chồng Thu mới về nhà 1 vài ngày với vợ. Cũng may ở nhà, Thu sống ngay cạnh nhà mẹ chồng và lại có con nhỏ nên cũng đỡ buồn.
Nhà chồng Thu chỉ có mình chồng Thu là con trai duy nhất trong nhà. Anh đi làm ở xa nhà gần trăm cây số nên mỗi lần con trai về là bố mẹ chồng Thu lại cưng chiều anh ra mặt. Chồng Thu nói gì là bố mẹ nghe đấy. Anh muốn gì cũng được nấy.
Chính bởi quá chiều chuộng con trai mà chồng Thu ngày một gia trưởng với vợ và bố mẹ. Trong nhà chồng, anh nói gì là nhất nhất mọi người phải nghe theo. Nếu chỉ cần làm trái ý anh dù là điều nhỏ nhất cũng khiến anh nổi giận đùng đùng.
Chính bởi quá chiều chuộng con trai mà chồng Thu ngày một gia trưởng với vợ và bố mẹ. Ảnh minh họa
Cách đây 8 tháng, vì được bố mẹ vợ cho 300 triệu. Nhà lại tích cóp được chút tiền. Do đó, Thu bàn với chồng xây lại căn nhà ngói lụp xụp đang ở thành căn nhà 2 tầng gọn ghẽ để mưa nắng không phải lo. Chồng Thu thì cứ bảo đợi anh về để đi xem ngày đẹp làm nhà. Nhưng vì anh bận công tác nên 5 tháng mới về nhà được vài ngày.
Thấy chồng quá bận rộn, lại không muốn chồng phải vất vả nên Thu chủ động lấy ngày tháng năm sinh của chồng để đi xem ngày, giờ xây nhà . Cô cũng bàn với bố mẹ chồng là đã xem được ngày tốt. Bố mẹ cô bảo vậy cứ tiến hành xây nhà sớm để Tết này có nhà mới. Hơn nữa, vì chồng Thu ở quá xa nên cũng không trông chờ được gì.
Thấy cả nhà đều đồng ý xây nhà, để gây bất ngờ cho chồng khi hết công tác về nhà, Thu ỉm chuyện đang xây với chồng. Cứ ngỡ khi chồng về nhà, nhìn thấy ngôi nhà đang sắp được hoàn thiện, chồng phải vui và hạnh phúc, biết ơn vợ lắm. Nào ngờ, về nhà thấy vậy, chồng Thu nổi trận lôi đình.
Anh mắng chửi từ vợ và mắng sang cả bố mẹ chồng. Anh bảo cả nhà xây nhà mà không hỏi ý kiến