Sáng 14/8, tàu cá mang số hiệu NA - 9000- TS của ngư dân Đào Văn Huân, trú tại xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu (Nghệ An) cập bến tại cảng cá Lạch Quèn, thuộc huyện Quỳnh Lưu mang theo một con cá mặt trăng ‘khủng’ nặng gần 1 tấn.
Các thuyền viên đang đưa con cá mặt trăng khủng lên bờ.
Trước đó, ngày 10/8, trong lúc đánh bắt hải sản tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các thủy thủ trên tàu anh Huân phát hiện một vật thể lạ mắc vào lưới nên cùng nhau kéo lưới. Khi được đưa lên tàu, mọi người vui mừng xác định đó là cá mặt trăng.
Nhìn từ xa con cá này trông giống như một một chiếc xuồng cao su.
Theo anh Huân, trong chuyến đánh bắt hải sản sau cơn bão số 1 trước đó, tàu của mình cũng đã đánh bắt được 4 con cá mặt trăng, tổng trọng lượng trên 1 tấn. Sau khi cập cảng, anh Huân đã liên lạc với Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam để hiến tặng 4 con cá này, phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày.
Đây là một trong những con cá mặt trăng lớn nhất mắc lưới ngư dân trên vùng biển Nghệ An trong thời gian gần đây.
Được biết, sau khi biết tin anh Huấn bắt cá mặt trăng quý hiếm rất hàng trăm người dân địa phương hiếu kỳ kéo tới xem.
Xuân Chinh