Chị Lương Thị La, trú tại bản Vẽ có một cửa bán hàng tạp hóa nhỏ. Đồ dùng điện trong nhà chỉ có một cái tủ lạnh, hai cái quạt, vài ba bóng điện thắp sáng nhưng gần 3 năm nay, trung bình mỗi tháng chị phải đóng từ 500.000 – 600.000 đồng tiền điện, tháng nhiều có thể lên đến cả triệu đồng.
Chi La chia sẻ: “Từ tháng 8/2014 trở về trước, điện lực huyện Tương Dương đến tận nhà thu tiền điện, có hóa đơn đỏ hẳn hoi. Nhưng từ tháng 9/2014, điện lực không thu nữa mà ông Trịnh Văn Quỳnh đến thu. Cũng từ đó, hàng tháng giá điện tăng vọt lên, hiện nay điện được tính với một giá duy nhất là 2.400 đồng/kw. Theo đó, số tiền điện của gia đình tôi cũng tăng vọt lên mỗi tháng mấy trăm nghìn đồng dù mức tiêu thụ vẫn như cũ. Thắc mắc thì chúng tôi được ông Quỳnh giải thích là thu theo mức giá điện kinh doanh”.
Trong tháng 12/2015, hộ gia đình ông Vi Văn Tào, trú ở bản Cỏ Phạo tiêu thụ 374 kw điện năng, nhân với 2.400 đồng, gia đình ông phải đóng cho anh Quỳnh là 897.600 đồng. Điều đặc biệt là tờ phiếu ghi chỉ số điện năng này không theo một mẫu nào của ngành điện mà do ông Trịnh Văn Quỳnh tự thiết kế. Mặc khác, trong “hóa đơn” thu tiền điện do ông Quỳnh tự lập ra giao cho một số hộ dân cũng có tính thêm 10% thuế giá trị gia tăng như những hóa đơn khác do Bộ tài chính phát hành.
Nhiều hộ gia đình đang phải gánh giá điện cắt cổ.
Không chỉ có gia đình chị La, ông Tào mà hơn 70 hộ khác tại bản Vẽ và bản Cỏ Phạo cũng được ông Trịnh Văn Quỳnh tính giá điện với đơn giá chung là 2.400 đồng/1kw. Trong khi đó, các hộ dân ở bản Vẽ và bản Cò Phảo chủ yếu là bà con dân tộc thiếu số (Thái, Khơ Mú). Thu nhập chủ yếu của họ dựa vào làm nương, rẫy nên đời sống hết sức khó khăn.
Qua tìm hiểu được biết, hơn 70 hộ dân trên trước đây sống tại lồng hồ thủy điện bản Vẽ, sau khi nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng làm thủy điện họ đã đượ