Để giải quyết nhu cầu đi lại cho người dân, huyện Tương Dương đã đầu tư mở tuyến đường dài 16,2 km từ bản Côi đi bản Cà Moong, thuộc xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An) với tổng số vốn đầu tư là 196 tỷ đồng.
Sau khi trúng thầu, các đơn vị thi công tiến hành bạt núi để mở đường theo thiết kế đã được phê duyệt. Tuy nhiên, đã gần 4 năm trôi qua, tuyến đường được đầu tư với số vốn khủng mới triển khai được một khối lượng rất nhỏ thì bị dừng lại mà chưa rõ nguyên nhân.
Ông Lương Văn Thìn, trú tại bản Côi, xã Lượng Minh cho biết: Con đường này được nhà nước mở từ năm 2013, khi họ mới san ủi mặt đường thì dừng lại, nguyên nhân là do bị một số hộ dân ra ngăn cản vì chưa được đền bù về đất.
“Chúng tôi rất ủng hộ chủ trương nhà nước mở đường cho người dân, nhưng phải đền bù thỏa đáng cho chúng tôi. Đất rẫy của tôi có đường đi qua nhưng không thấy ai thông báo việc đền bù, khi máy đào lên làm thì tôi chạy lên bảo họ dừng lại. Sau đó, có đoàn cán bộ đến nhà nói là sẽ đền bù 50 triệu nhưng tôi không đồng ý”, ông Thìn cho biết thêm.
Một đoạn trên tuyến đường từ bản Côi đi bản Cà Moong bị sạt lở nghiêm trọng do đơn vị thi công đã rút đi.
Theo quan sát của PV Người Đưa Tin, hiện tại con đường mới chỉ dừng lại ở công đoạn san nền nhưng vẫn chưa thông tuyến. Do không được thi công liên tục nên nhiều đoạn đã bị xói lở nghiêm trọng, gây lãng phí rất lớn tiền bạc và công sức mà các đơn vị thi công đã bỏ ra.
Không những vậy, gần cuối con đường, những lán trại của công nhân thi công đã bị đổ sập, một số máy móc do để lâu ngày ngoài trời không được che chắn, bảo dưỡng nên đã bị hoen rỉ.
Lán trại phục vụ các đơn vị thi công đã bị đổ sập vì lâu ngày không có người ở.