Ngôi nhà nhỏ của chị Dương Thị Mười (SN 1960) trú tại xóm Phú Lập, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành ( Nghệ An ) có nhiều người đến chia buồn, bởi thi thể của em Phạm Công Mậu đã được tìm thấy sau 2 ngày bị nước cuốn trôi.
Theo đó, vào khoảng 12h ngày 18/9, em Mậu từ trường trở về nhà. Do mưa to nhiều ngày khiến nước sông dâng cao ngập đường nên Mậu đã dùng một chiếc xăm ô tô để đi qua. Chẳng may nước xiết đã nhấn chìm em xuống dòng sông.
“Sau khi nghe tin, Mười ngất ngay tại chỗ vì quá sốc, mọi người phải đỡ vào giường nằm. Đến lúc tỉnh dậy, nó nhất quyết ra sông tìm con nhưng chúng tôi không cho. Từ đó Mười bỏ ăn, bỏ uống, thức trắng 2 đêm chờ tin. Thấy ai từ ngoài sông trở về, nó cũng níu lại hỏi đã tìm thấy con tôi chưa?”, bà Nguyễn Thị Nhung (82 tuổi), mẹ chị Mười cho biết.
Chị Mười gào khóc gọi con về ăn cơm
Nhiều lần, nhân lúc người nhà không để ý, chị Mười lại trốn ra bờ sông gào thét tên con, người mẹ khốn khổ ấy ôm lấy từng người cầu xin hãy đưa con trả về cho chị.
“Mậu ơi! Về ăn cơm đi con. Mẹ nấu cơm xong rồi. Về đi con…”. Tiếng gọi của chị văng vẳng khiến cho nhiều người phải ngoảnh đi lau nước mắt và kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào.
Ngay khi biết tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện Yên Thành đã huy động hàng chục người cùng 3 ca nô và nhiều thuyền nhỏ thay nhau ngụp lặn liên tục mò thi thể nạn nhân.
Đến 7h sáng ngày 20/9, thi thể em Mậu đã nổi trên mặt nước, cách vị trí gặp nạn khoảng 2km. Mọi người đã bàn giao em về cho gia đình an táng.
Sau gần 2 ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị cuốn trôi
Vừa thấy thi thể con, chị Mười đã chạy đến ôm lấy nhất quyết không r