Ngày 31/3, báo Thanh Niên đưa tin, khoảng 10h ngày 31/3, hai thanh niên lạ mặt dùng một vật giống súng dí vào người bảo vệ ở ngân hàng, rồi quăng ba lô yêu cầu nhân viên gom tiền thì bị bảo vệ giằng co hô hoán nên bỏ chạy.
Thông tin chi tiết vụ việc, báo Thanh Niên viết, vào thời điểm trên, có 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy và dừng lại trước phòng Giao dịch của ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank) trên đường Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM.
Sau đó, đối tượng ngồi phía sau xe máy tiến vào bên trong ngân hàng. Tại đây, nam thanh niên lạ mặt rút ra một vật giống súng, dí vào người bảo vệ. Đối tượng này quăng ba lô, yêu cầu nhân viên gom tiền vào trong vật này cho mình.
Cùng thông tin vụ việc, báo VnExpress ghi nhận, trong lúc bị khống chế, nam bảo vệ chống trả, tri hô "Cướp". Cùng lúc, các nhân viên giao dịch lập tức bấm chuông báo động. Thấy vậy, thanh niên còn lại cũng xông vào hăm doạ các nhân viên, yêu cầu đưa tiền.
Tuy nhiên, do bị giằng co quyết liệt, hai đối tượng này đã bỏ chạy ra ngoài, lên xe tẩu thoát. Lực lượng bảo vệ đuổi theo nhưng không kịp.
Theo thông tin mới nhất, Công an TP.HCM và Công an quận Tân Phú nhanh chóng phong tỏa hiện trường, làm việc với các nhân chứng. "Bọn chúng chưa lấy được tiền. Súng chúng sử dụng nghi là giả", một trinh sát nói.
Trao đổi với VnExpress, đại diện ngân hàng An Bình cho biết, hai thanh niên không gây ra bất kỳ thiệt hại về người và tài sản cuả khách hàng, ngân hàng hay cán bộ nhân viên. Đơn vị đang phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ cướp và tăng cường an ninh, đảm bảo an toàn tại các điểm giao dịch cũng như báo cáo ngân hàng Nhà nước để cảnh báo trên toàn hệ thống.
"Nhân viên bảo vệ và các nhân viên khác đã được đào tạo về an ninh trong các trường hợp khẩn cấp, nên đã ngăn cản thành công hành vi của bọn chúng", đại diện An Bình cho hay.
Hà Nguyễn (tổng hợp)