Lời kể nhân chứng vụ thanh niên tử vong trong tiệc sinh nhật

Lời kể nhân chứng vụ thanh niên tử vong trong tiệc sinh nhật

Thứ 2, 04/11/2013 | 15:19
0
Rượu ngà ngà say, thấy chếnh choáng khó chịu nên V. đứng dậy ra khu vực nhà vệ sinh của quán Quỳnh Béo (số 2 đường Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để giải quyết "nhu cầu".

Tuy nhiên, đúng lúc này, anh V. gặp một thanh niên khác đang ăn nhậu cùng với đám bạn ở đây nên cả hai làm quen. Sau đó anh V. lại được mời vào bàn của người bạn vừa quen để "giao lưu". Không ai ngờ được đây chính là sự khởi nguồn của mâu thuẫn và đỉnh điểm khiến V. phải bỏ mạng ngay trong tiệc sinh nhật của chính mình.

Màn đấm đá giữa quán nhậu

Theo thông tin mà chúng tôi có được khoảng 22h30' ngày 26/10 tại quán nhậu Quỳnh Béo xảy ra một trận xô xát giữa hai nhóm thanh niên. Mặc dù sự việc được can ngăn nhưng hậu quả đáng tiếc đã xảy ra, nạn nhân tử vong là anh Trần Mạnh V. (SN 1987), trú tại khu phố 2, phường Đại Nài, TP.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, hiện đang công tác tại Công ty CPĐT PTĐT&KCN (Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp) thuộc tòa nhà Intracom, ngõ 72 Trần Thái Tông, Hà Nội.

Anh Nguyễn Đức Mạnh (SN 1981) cùng làm việc tại Công ty CPĐT PTĐT&KCN, người đi cùng nạn nhân và chứng kiến toàn bộ sự việc kể lại: "V. sinh ngày 27/10/1987, nên tối 26/10 anh chị em trong công ty có tổ chức sinh nhật cho cậu ấy. Đến hơn 22h thì tiệc tàn, anh em chuẩn bị về thì V. có nhận được cuộc điện thoại của cậu Quyết (Trần Quyết - SN 1984) mời đến quán Quỳnh Béo để uống rượu tiếp. Chính vì thế, tôi và V. cùng một số người đến đó để tiếp tục chia vui. Ngồi được một lúc tôi thấy V. đi về hướng nhà vệ sinh sau đó cậu ta đi cùng một thanh niên vào phía bên trong. Đợi mãi không thấy nên tôi có bảo Việt (Vũ Văn Việt - SN 1990) và Quyết gọi V. ra để đi về. Nhưng không ngờ, nhóm người lạ mặt kia lại hung hãn đánh cả 3 người là V., Việt, và Quyết. Lúc đó khoảng hơn 23h".

Pháp luật - Lời kể nhân chứng vụ thanh niên tử vong trong tiệc sinh nhật

Bà Nguyễn Thị H. không ngờ rằng con trai mình bị đánh đến chết ngay trong đêm tổ chức tiệc sinh nhật.

Cũng theo anh Mạnh, sau khi thấy tốp người lạ mặt đánh 3 người trên, nhóm bạn của anh lập tức chạy vào can ngăn. Thậm chí, trong lúc này, anh Mạnh có lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát 113 nhằm can thiệp. Tuy nhiên, khi cảnh sát 113 đến, tình hình trong quán Quỳnh Béo đã bớt lộn xộn, nhóm người hành hung đã về nên họ cũng bỏ đi ngay sau đó.

"Khi thấy V. ngất xỉu, chúng tôi vội gọi xe taxi đưa V. vào bệnh viện 198 - bộ Công an cấp cứu. Tại đây, thấy mùi rượu, các bác sĩ cho rằng V. bị say rượu nên chỉ truyền nước cho cậu ấy và bảo cho về nhà rồi sẽ tỉnh. Thế nhưng, khi vừa về nhà được ít phút thấy V. có những biểu hiện như sùi bọt mép, co giật nên chúng tôi lại đưa V. vào viện để cấp cứu. Qua chụp cắt lớp CT phát hiện trong não của V. có biểu hiện tụ máu, tràn dịch não nên việc mổ não được thực hiện ngay sau đó. Tuy nhiên, đến khoảng 18h30' ngày 27/10, V. rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Đến 7h45' ngày 28/10, cậu ấy đã không qua khỏi" - anh Mạnh buồn rầu cho biết thêm. 

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công ty CPĐT PTĐT&KCN làm đơn trình báo công an phường Mai Dịch, công an quận Cầu Giấy. Nhận được tin báo, công an quận Cầu Giấy lập tức xuống địa bàn khẩn trương thu thập thông tin nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc cũng như những kẻ gây ra cái chết của anh Trần Mạnh V..

Được biết, trong sáng 28/10, công an quận Cầu Giấy kết hợp với công an phường Mai Dịch đã mời toàn bộ những đối tượng có liên quan đến vụ án lên trụ sở công an phường tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Có sự góp mặt của một cán bộ công an đồn số 19?

Nhằm làm rõ những thông tin liên quan đến cái chết của anh Trần Mạnh V., PV báo ĐS&PL đã trực tiếp gặp hai nhân chứng trực tiếp là anh Vũ Văn Việt và anh Trần Quyết. Mặc dù lộ rõ vẻ mệt mỏi do vừa phải làm việc với công an phường Mai Dịch trong gần một ngày, nhưng khi chúng tôi hỏi lại toàn bộ sự việc cả Việt và Quyết đều trả lời hết sức gãy gọn.

Anh Vũ Văn Việt cho biết: "Khoảng 23h, tôi sang gọi anh V. về, lúc này trong bàn nhậu có 6- 7 người trong đó có hai nữ giới. Thấy thế một người trong bàn có rót cho tôi chén rượu và mời uống. Lấy lý do đêm đã khuya và uống quá nhiều từ trước đó nên tôi từ chối. Lúc này thì một anh đứng lên giới thiệu tên là Việt, công tác tại đồn 19- Công an huyện Từ Liêm và tiếp tục mời rượu tôi. Không chỉ có thế, tôi và người tên Việt có hỏi tuổi tác của nhau. Do tôi nói mình sinh năm 1984 nên anh tên Việt đòi xem chứng minh thư và thách thức: "Nếu mày không sinh năm 84 thì mày phải uống 10 chén, nếu đúng tao uống 10 chén". Thấy vậy, tôi có nói "các anh làm gì mà ép người quá đáng" đồng thời kéo tay anh V. và Quyết đứng dậy. Có lẽ vì uất ức nên một anh ngồi đối diện cầm chai rượu loại Voka Men đưa lên định đánh, nhưng anh V. nhanh tay chặn lại. Đúng lúc đó, tay anh V. lại chạm vào mặt của người tên Việt. Do đó, anh tên Việt gằn giọng "ĐM. mày định đánh cả tao à", sau đó là cả nhóm lao vào hành hung anh V.. Chỉ đến khi anh ấy gục xuống thì cả nhóm mới bỏ đi".

Anh Trần Quyết cũng cho biết, thấy anh Vũ Văn Việt vào mà không thấy cùng V. ra nên chạy vào gọi và thấy nhóm người lạ mặt này đang ép Việt và V. uống rượu và tra khảo tên tuổi. Khi thấy Việt và V. bị đánh, anh Quyết xin nhóm người kia dừng tay nhưng họ vẫn không tha mà tiếp tục đấm đá. "Tôi vào căn ngăn thì bị ngay một cú đấm như trời giáng vào mang tai. Điên tiết, tôi cầm hai chai bia đập vào nhau rồi hô to: "Chúng mày là công an muốn đánh ai thì đánh à? Tao cũng là công an đây. Chúng mày thích thế nào?". Thấy có đánh nhau nên mọi người trong quán vào can ngăn nên nhóm đối tượng kia đã bỏ đi. Lúc này V. nằm bẹp ở nền đất, môi và sống mũi sưng lên bầm tím nên chúng tôi vội đưa cậu ta đi cấp cứu tại bệnh viện".

Có mặt tại khu vực nhà xác bệnh viện 198, rất nhiều người tại công ty CPĐT PTĐT&KCN không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến người mẹ của nạn nhân là bà Nguyễn Thị H. (SN 1965). Ngồi lọt thỏm giữa tiền sảnh của nhà tang lễ bệnh viện 198, mắt bà H. dường như chẳng thể nhìn thấy cũng như cảm nhận được những gì đang diễn ra quanh mình. Bà H. mếu máo nói với chúng tôi: "Nhận được tin dữ mà tôi vẫn không tin vào sự thật. Đến hơn 21h mới bắt được xe vì còn phải chạy vạy mãi mới vay được ít tiền để ra với em nó. Thế nhưng, vừa ra đến đây thì em nó đã không qua khỏi...".

Cũng theo những nhân viên làm việc tại công ty CPĐT PTĐT&KCN, V. là một người hiền lành. Hiện tại V. đang phải nuôi một cô em gái đang học năm đầu đại học. Được biết ngay trong chiều 28/10 cơ quan pháp y công bố kết quả khám nghiệm cho biết chấn thương của anh V. là vỡ sọ não, tụ máu thành vùng trong não.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.            

Cơ quan công an né tránh?

Từ nguồn thông tin trên, PV Nguoiduatin.vn tìm đến đồn 19 - Công an huyện Từ Liêm để xác minh ở đây có cán bộ, chiến sỹ nào tên là Việt hay không? Tuy nhiên, lấy lý do đồng chí trưởng đồn đang có mặt tại bệnh viện 198 nên vị cán bộ trực ban từ chối trả lời. Cũng trong chiều 28/10, tại trụ sở công an huyện Từ Liêm, PV cũng nhận được câu trả lời như sau: "Hiện vụ việc đang được công an thành phố điều tra làm rõ, chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí".  

Nguyễn Bắc

Tiệc sinh nhật thành trận hỗn chiến đẫm máu

Thứ 6, 24/05/2013 | 09:57
Được mời đến chung vui tại tiệc sinh nhật, hai nhóm thanh niên không làm tăng niềm vui của gia chủ mà chỉ vì mâu thuẫn vụn vặt đã biến tiệc sinh nhật thành trận hỗn chiến đẫm máu.

Nghi án động trời: Uất ức tử tự vì bị cha ruột hiếp dâm

Thứ 3, 21/05/2013 | 15:31
Hai con gái thay nhau bị cha ruột cưỡng hiếp từ thuở thiếu thời, người mẹ chỉ câm lặng một cách khó hiểu. Khi cô lớn treo cổ tự vẫn chấm dứt chuỗi ngày nhục nhã ê chề, người mẹ mới bừng tỉnh.

Giết cụ ông 80 tuổi lấy tiền... làm sinh nhật bạn gái

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Gần đến ngày sinh nhật bạn gái mà không có tiền, Dương đã nhẫn tâm giết cả cụ già 80 tuổi, lấy kinh phí tổ chức sinh nhật cho người tình (!).

Phó GĐ công an: 'Các chiến sỹ này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ'

Thứ 6, 27/09/2013 | 09:30
Đại tá Nguyễn Văn Kim - Phó Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai cho biết: "Trước đó, các chiến sỹ này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ".rn

Vụ án 'Hành tinh Quan tài' (2)

Thứ 5, 10/10/2013 | 13:37
Trong vụ việc này, chỉ có hai người biết chắc chắn tao không phải là kẻ giết người, cướp của, đó là con ông chủ thịt chó và anh trai tao. Tao đã từng hy vọng lương tâm con ông chủ thịt chó sẽ cắn rứt, sẽ tự đứng ra rút lời khai bịa đặt kia. Nhưng việc ấy đã không xảy ra...

Số phận hung thủ và nạn nhân trong vụ game thủ giết người

Thứ 5, 13/06/2013 | 07:04
Trong khi cả nhóm đang chơi điện tử tại tầng 2 của gia đình Quyết thì giữa Ngọc và Nam xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Ngọc đã tát vào mặt Nam mấy cái, khiến gã bạn thân nổi cơn thịnh nộ, lao vào quyết ăn thua với Ngọc.

Tiệc sinh nhật thành trận hỗn chiến đẫm máu

Thứ 6, 24/05/2013 | 09:57
Được mời đến chung vui tại tiệc sinh nhật, hai nhóm thanh niên không làm tăng niềm vui của gia chủ mà chỉ vì mâu thuẫn vụn vặt đã biến tiệc sinh nhật thành trận hỗn chiến đẫm máu.

Nghi án động trời: Uất ức tử tự vì bị cha ruột hiếp dâm

Thứ 3, 21/05/2013 | 15:31
Hai con gái thay nhau bị cha ruột cưỡng hiếp từ thuở thiếu thời, người mẹ chỉ câm lặng một cách khó hiểu. Khi cô lớn treo cổ tự vẫn chấm dứt chuỗi ngày nhục nhã ê chề, người mẹ mới bừng tỉnh.

Giết cụ ông 80 tuổi lấy tiền... làm sinh nhật bạn gái

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Gần đến ngày sinh nhật bạn gái mà không có tiền, Dương đã nhẫn tâm giết cả cụ già 80 tuổi, lấy kinh phí tổ chức sinh nhật cho người tình (!).

Phó GĐ công an: 'Các chiến sỹ này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ'

Thứ 6, 27/09/2013 | 09:30
Đại tá Nguyễn Văn Kim - Phó Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai cho biết: "Trước đó, các chiến sỹ này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ".rn

Vụ án 'Hành tinh Quan tài' (2)

Thứ 5, 10/10/2013 | 13:37
Trong vụ việc này, chỉ có hai người biết chắc chắn tao không phải là kẻ giết người, cướp của, đó là con ông chủ thịt chó và anh trai tao. Tao đã từng hy vọng lương tâm con ông chủ thịt chó sẽ cắn rứt, sẽ tự đứng ra rút lời khai bịa đặt kia. Nhưng việc ấy đã không xảy ra...

Số phận hung thủ và nạn nhân trong vụ game thủ giết người

Thứ 5, 13/06/2013 | 07:04
Trong khi cả nhóm đang chơi điện tử tại tầng 2 của gia đình Quyết thì giữa Ngọc và Nam xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Ngọc đã tát vào mặt Nam mấy cái, khiến gã bạn thân nổi cơn thịnh nộ, lao vào quyết ăn thua với Ngọc.
Cùng chuyên mục

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Khánh vừa bắt đối tượng N.V.K. (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ 5 đối tượng cùng 10kg ma túy cất giấu tinh vi trong valy

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.

Bắt giữ đối tượng trộm tiền trong thẻ ATM của bạn gái

Thứ 4, 27/03/2024 | 20:43
Đối tượng N.V.H. (trú tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã trộm thẻ ATM của bạn gái sau đó rút 10 triệu đồng.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.