Sáng 9/2, cơ quan Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đã hoàn tất thủ tục pháp lý bàn giao xác ông Lê Xuân N. (SN 1958, ngụ phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho gia đình làm lễ an táng theo phong tục địa phương.
Trước đó, 10h sáng 8/2, tại dãy trọ khu công nhân trên địa bàn ấp Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, một số người dân đã gọi cửa phòng trọ ông N. thuê ở. Sau nhiều tiếng gọi tên mà chủ nhà không trả lời, người dân đẩy cửa vào thì phát hiện ông N. treo cổ tự tử bằng dây dù võng ngang thanh sắt gác căn phòng trọ.
Một nhân chứng là anh Bùi Văn V. (30 tuổi) kể lại: "Trước đó, mấy ngày liền, ông N. hay ra khỏi phòng trọ nhưng sáng 8/2, chúng tôi không thấy ông ra ngoài. Tôi cùng vài người qua gọi xem có chuyện gì không. Khi đẩy cánh cửa vào phòng, chúng tôi nhìn cảnh tượng ông N. treo lơ lửng giữa nhà. Lúc ấy, ai cũng sợ hãi lao ra khỏi phòng và tri hô mọi người báo công an tới làm việc".
Nhận được tin báo, công an đã tới ngay hiện trường. Bên cạnh đó, công an đã liên lạc với gia đình để làm rõ những nghi vấn liên quan đến cái chết của ông N..
Dựa vào hiện trường vụ án, cơ quan công an phán đoán khả năng ông N. đã chết từ đêm khuya. Theo khám nghiệm tử thi, cổ người đàn ông xấu số có một vết thâm bị siết chặt. Qua đó, xác định ông N. tử vong do ngạt thở.
Theo người nhà nạn nhân, ông N. từng đổ vỡ hôn nhân hơn 10 năm trước. Sau khi chia tay vợ, ông N. bán hết tài sản đi thuê trọ sống chung với một người vợ trẻ làm nghề bán cà phê.
Trước kia, ông N. còn đi làm ra tiền thì hai vợ chồng sống khá hạnh phúc. Gần đây, thấy trong người mệt mỏi, ông N. đã đi khám bệnh và phát hiện mắc căn bệnh hiểm nghèo nên rất buồn bã. Cùng lúc, "chồng hờ" lâm bệnh nặng, tiền tiết kiệm bán nhà sau ly hôn đã vơi nên cô vợ trẻ đòi chia tay.
Từ ngày người vợ trẻ bỏ đi, ông N. rất buồn chán, sống bi quan vô cùng. Khi mọi người hỏi thăm, ông luôn nói còn tình cảm rất chân thành, sâu nặng với cô vợ trẻ.
Sau khi ông N. treo cổ tự vẫn, nhiều lời nghi vấn cho rằng người đàn ông buồn tình, lo bệnh nặng nên đã tìm cái chết để thoát khỏi bể khổ trần gian.
Do không còn nhà cửa, tài sản gì nên xác ông N. được anh chị em ruột đưa về nhà thờ Đông Hòa để làm lễ an táng.
Huệ Trần