Nghi can giết xe ôm, đốt xác đối mặt mức án tử hình

Nghi can giết xe ôm, đốt xác đối mặt mức án tử hình

Thứ 2, 02/12/2013 | 10:00
0
Với việc bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản nghi can Nguyễn Văn Đạt (SN 1993, quê Yên Định, Thanh Hóa) có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Nguyễn Văn Đạt người được cho là đã trực tiếp sát hại người lái xe ôm, sau đó đốt xác phi tang tại địa bàn Thường Tín (Hà Nội) vừa bị phòng CSHS Công an Hà Nội bắt để điều tra về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Trao đổi với phóng viên báo Nguoiduatin.vn luật sư Phạm Tiến Quyển, công ty luật Quỳnh Như cho biết: “Với hành vi giết người, đốt xác phi tang nghi can Nguyễn Văn Đạt có thể bị truy tố theo khoản 1, điều 93, Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Hành vi của người phạm tội có tính chất côn đồ, mục đích rõ ràng là để cướp tài sản”.

“Cụ thể, Bộ luật hình sự quy định rõ, người nào giết người thuộc một  trong các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 93 thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình”, luật sư Phạm Tiến Quyển cho biết thêm.

Luật sư - Nghi can giết xe ôm, đốt xác đối mặt mức án tử hình

Nghi can Nguyễn Văn Đạt và tang vật vụ án.

Như báo Nguoiduatin.vn đã thông tin vào 19h ngày 28/11, Đạt đến bến xe Giáp Bát thuê ông Mai Hồng Quảng (SN 1954, trú tại Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình) chở đến nhà bạn ở huyện Thường Tín với giá 150.000 đồng. Khi đến thị trấn Thường Tín, Đạt bảo ông Quảng chở vào khu vực Chùa Đậu. Đến khu vực triền đê sông Nhuệ (thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) Đạt bảo ông Quảng dừng xe để đi vệ sinh.

Thừa lúc ông Quảng không để ý Đạt rút con dao nhọn dài khoảng 20cm đâm nhiều nhát vào gáy, cổ, ngực, bả vai ông Quảng khiến nạn nhân tử vong ngay tại chôỗ. Để xóa dấu vết, Đạt tháo xăng xe tưới lên người nạn nhân và châm lửa đốt rồi đạp xác nạn nhân xuống vệ đê ngay cạnh nghĩa trang thôn Gia Phúc.

Gây án xong, Đạt lấy xe của ông Quảng đi về phòng trọ ở cụm 5, Ích Vĩnh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội rửa chân tay và kiểm tra trong cốp xe máy thấy giấy tờ xe của nạn nhân. Đạt ngủ tại phòng trọ đến khoảng 5h30 sáng 29/11 dậy rồi mang xe máy vừa cướp được của ông Quảng đến cửa hàng cầm đồ của Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1985) ở xóm Hoa – Phú Mỹ, xã Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội) cầm cố được 4,5 triệu đồng. Sau đó Đạt ra bến xe Mỹ Đình – Hà Nội đi ô tô khách về quê. Về đến nhà được vài tiếng thì Đạt bị lực lượng công an bắt giữ.

Điều 93. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

(...)

Giang Quyết

Gần 100 trinh sát truy bắt hung thủ đốt xác xe ôm

Chủ nhật, 01/12/2013 | 19:41
“Để nhanh chóng khám phá vụ án chúng tôi đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ trinh sát tham gia truy bắt hung thủ. Sau hơn 1 ngày điều tra lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Đạt – kẻ giết hại lái xe ôm, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang tại chính nhà ở của hung thủ”, thượng tá Nguyễn Thành Tín – Phó phòng CSHS (Công an TP Hà Nội) cho biết.

Hung thủ giết xe ôm đốt xác kể lại hành trình gây tội ác

Chủ nhật, 01/12/2013 | 16:17
Để có tiền tiêu xài cá nhân, Đạt nảy sinh ý định giết lái xe ôm từng chở mình 2 lần để cướp tài sản rồi đốt xác phi tang. Gây án xong hung thủ bình thản đem xe cướp được về nhà cất giấu sau đó mang đi cầm cố lấy tiền về quê.

Đã bắt được hung thủ giết xe ôm đốt xác phi tang

Chủ nhật, 01/12/2013 | 15:11
Sau khi giết lái xe ôm, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang, Đạt đi xe của nạn nhân về phòng trọ cất giấu xe máy rồi ngủ đến rạng sáng thì đem xe cướp được đi bán lấy tiền về quê và bị công an bắt giữ tại nhà.

Rúng động: Lái xe ôm bị giết, đốt xác phi tang

Thứ 6, 29/11/2013 | 14:00
Trong lúc đi nhặt rác một người đàn ông thấy đám cháy dưới chân đê gần nghĩa trang thì tưởng là củi nên đi xuống nhặt. Vừa xuống đến nơi người này hoảng hồn khi thấy đống cháy không phải là củi mà là xác người.

Giết xe ôm bất thành, 'con nợ' bị dân vây bắt

Thứ 4, 20/11/2013 | 15:48
Sống trong gia đình lao động nghèo, dù ba mẹ hết sức thương yêu, chăm sóc, nhưng do không có nhiều tiền, nên Kiệt chỉ muốn "bứt phá" để đi ra ngoài kiếm tiền ăn chơi.

Nữ sinh xinh xắn làm thêm nghề xe ôm

Thứ 4, 06/11/2013 | 09:23
Họ đều là những nữ sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Thủ đô. Mỗi bạn đến với nghề xe ôm với những lý do khác nhau, nhưng trên hết họ đều yêu thích công việc mà tưởng như chỉ dành cho nam giới.

Gần 100 trinh sát truy bắt hung thủ đốt xác xe ôm

Chủ nhật, 01/12/2013 | 19:41
“Để nhanh chóng khám phá vụ án chúng tôi đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ trinh sát tham gia truy bắt hung thủ. Sau hơn 1 ngày điều tra lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Đạt – kẻ giết hại lái xe ôm, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang tại chính nhà ở của hung thủ”, thượng tá Nguyễn Thành Tín – Phó phòng CSHS (Công an TP Hà Nội) cho biết.

Hung thủ giết xe ôm đốt xác kể lại hành trình gây tội ác

Chủ nhật, 01/12/2013 | 16:17
Để có tiền tiêu xài cá nhân, Đạt nảy sinh ý định giết lái xe ôm từng chở mình 2 lần để cướp tài sản rồi đốt xác phi tang. Gây án xong hung thủ bình thản đem xe cướp được về nhà cất giấu sau đó mang đi cầm cố lấy tiền về quê.

Đã bắt được hung thủ giết xe ôm đốt xác phi tang

Chủ nhật, 01/12/2013 | 15:11
Sau khi giết lái xe ôm, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang, Đạt đi xe của nạn nhân về phòng trọ cất giấu xe máy rồi ngủ đến rạng sáng thì đem xe cướp được đi bán lấy tiền về quê và bị công an bắt giữ tại nhà.

Rúng động: Lái xe ôm bị giết, đốt xác phi tang

Thứ 6, 29/11/2013 | 14:00
Trong lúc đi nhặt rác một người đàn ông thấy đám cháy dưới chân đê gần nghĩa trang thì tưởng là củi nên đi xuống nhặt. Vừa xuống đến nơi người này hoảng hồn khi thấy đống cháy không phải là củi mà là xác người.

Giết xe ôm bất thành, 'con nợ' bị dân vây bắt

Thứ 4, 20/11/2013 | 15:48
Sống trong gia đình lao động nghèo, dù ba mẹ hết sức thương yêu, chăm sóc, nhưng do không có nhiều tiền, nên Kiệt chỉ muốn "bứt phá" để đi ra ngoài kiếm tiền ăn chơi.

Nữ sinh xinh xắn làm thêm nghề xe ôm

Thứ 4, 06/11/2013 | 09:23
Họ đều là những nữ sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Thủ đô. Mỗi bạn đến với nghề xe ôm với những lý do khác nhau, nhưng trên hết họ đều yêu thích công việc mà tưởng như chỉ dành cho nam giới.