Ngày 5/8, Đại tá Nguyễn Đức Dũng (trưởng phòng tham mưu, kiêm người phát ngôn công an tỉnh Quảng Nam) xác nhận, công an xã Tiên Ngọc cùng cơ quan chức năng vừa tiến hành khám nghiệm tử thi của chị Huỳnh Thị Đ. (SN 1984, ngụ xã Tiên Ngọc) vào ngày 2/8, để xác minh nguyên nhân cái chết của chị Đ.
"Phía gia đình chị Đ. thấy có vết lằn ở cổ nên nghi ngờ có người hại chết con gái mình nên cuối tháng 7 vừa qua, gia đình viết đơn yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm pháp y để tìm hiểu sự việc. Đến ngày 2/8, phòng hình sự công an tỉnh cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y theo quy định pháp luậ t. Tuy nhiên, chúng tôi không thấy có dấu hiệu phạm tội, nên không tiến hành khởi tố vụ án", Đại tá Nguyễn Đức Dũng chia sẻ cùng PV báo Người Đưa Tin.
Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, đêm ngày 24/7, bà Phạm Thị H. (70 tuổi, mẹ chồng chị Đ.) đang ngủ, chợt nghe tiếng cháu nội khóc nên chạy qua phòng của vợ chồng anh Chánh, chị Đ. để kiểm tra.
Khi bà H. đi vào thấy con trai mình là anh Phạm Công Chánh (SN 1983, chồng chị Đ.) đang ngủ, nằm bên cạnh là cậu con trai, song không thấy bóng dáng chị Đ.
Lo có chuyện không lành, bà H. đánh thức anh Chánh dậy và hô hào hàng xóm xung quanh đi tìm chị Đ. Đến khoảng rạng sáng ngày 25/7, mọi người trong xóm phát hiện chị Đ. treo cổ chết trên cây khế sau nhà chồng.
Trong lúc gia đình tổ chức tang lễ, bà Huỳnh Thị Hoa (họ hàng nhà chị Đ.) bỗng nhiên chạy ra trước nhà anh Chánh, khoảng 20m nằm dài xuống đất liên tục co giật và nói một mình. Nhiều người cho biết, lúc đó bà Hoa giống như người "lên đồng", nói rất nhiều.
Đến sáng ngày 28/7, gia đình tổ chức chôn cất cho chị Đ., mọi người phát hiện bà Huỳnh Thị Tuấn (chị họ chị Đ.) có những biểu hiện co giật và nói một mình tại vườn cây gió như bà Hoa mấy ngày trước.