Cao nguyên đá Đồng Văn – Hà Giang
Nếu bạn là người đam mê du lịch thì kì nghỉ lễ 30/4 – 1/5 chính là dịp để bạn tạm xa sự ồn áo, náo nhiệt của thành phố để đến với những vùng quê, mảnh đất yên bình và Cao nguyên đá Đồng Văn là một gợi ý dành cho bạn.
Hà Giang là điểm đến lý thú cho bạn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 này.
Không gian đá núi, gió trời khoáng đạt, người dân hồn hậu, thân thiện, mến khách khiến mọi lo âu trong cuộc sống dường như tan biến.
Đến Hà Giang mùa này, bạn sẽ được trải nghiệm một mùa hè cao nguyên đá với những sắc màu khác biệt. Còn gì thú vị hơn khi được hòa mình vào không gian những bản làng hiền hòa, chợ phiên vui vẻ, rộn ràng sắc màu của sản vật vùng cao.
Đến với Hà Giang bạn cũng sẽ được khám phá những địa danh kỳ vĩ của thiên nhiên. Đó là cột mốc số 0, cổng trời Quản Bạ với núi đôi Cô Tiên, thăm phố cổ Đồng Văn trầm mặc, duyên dáng với thời gian, chinh phục đường đèo Hạnh Phúc, đứng trên đỉnh Mã Pì Lèng - sống mũi con ngựa huyền thoại. Và không còn gì tuyệt vời hơn khi đứng trên đỉnh cột cờ Lũng Cú nhìn thấy bao la núi sông Tổ quốc Việt Nam.
Chinh phục đỉnh Fansipan
Là ngọn núi cao nhất Việt Nam và cũng là cao nhất Đông Nam Á, Fansipan đem lại một cảm giác thách thức đến khó tả cho những ai yêu thích khám phá.
Với độ cao 3.143m so với mực nước biển, “leo Fan” là một cụm từ mà bất cứ dân du lịch nào cũng khao khát một lần thực hiện. Đứng trên “nóc nhà Đông Dương”, bạn sẽ cảm thấy mình nhỏ bé mà cũng vĩ đại hơn rất nhiều.
Mộc Châu
Đến Mộc Châu vào những ngày cuối tháng 4, Mộc Châu không còn những bạt ngàn thiên đường hoa, thay vào đó là những biển