Căn bệnh rụng tóc quái ác đã lấy đi bộ tóc của Rowsell nhưng chính nghị lực, lòng yêu thể thao đã giúp cô vượt qua mặc cảm để chinh phục đỉnh vinh quang.
Căn bệnh rụng tóc quái ác đã khiến đầu Joanna trọc lóc nhưng không vì thế mà nỗi mặc cảm có thể đánh gục được cô.
Trọc do bệnh lý
Cô bé Joanna Rowsell sinh ra và lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác. Cho đến khi được 9 tuổi, cô bé dần nhận thấy những biến đổi về mặt thể chất trong cơ thể mình, đặc biệt là tóc và lông mày của cô cứ dần dần "không cánh mà bay". Đến khoảng 3 tháng sau, căn bệnh nặng lên, Joanna đã mất hoàn toàn tóc và lông mày. Từ một cô bé xinh xắn, Joanna bỗng chốc trở thành nữ sinh trọc đầu.
Joanna nhớ lại: "Lúc đó, tôi dường như không thể tin vào mắt mình. Mỗi lần soi gương tôi đều thấy mái tóc dài của mình dần biến mất. Tôi đã khóc ròng suốt đêm và không muốn nhìn thấy gương mặt của mình. Bố mẹ tôi đã rất lo lắng. Họ đã tìm đủ mọi bác sĩ để thăm khám cho tôi, cố tìm cách giữ lại những sợi tóc quý giá nhưng dường như đều bất lực".
Các bác sĩ kết luận, hệ thống miễn dịch trong cơ thể tôi bị rối loạn dẫn đến các nang lông trên da bị tấn công. Điều này làm cho tóc và lông mày Joanna rụng mà không có cách nào chữa được. Từ đó trở đi, Joanna phải học cách sống chung với những bộ tóc giả. Mặc dù nó gây không ít phiền toái nhưng cũng phần nào giúp cô lấy lại sự tự tin trước đám đông. "Nhiều lúc, gặp bạn trai tôi đã rất lo lắng, nếu không may bộ tóc giả bị rơi ra, anh ấy sẽ không thích tôi nữa. Nhưng may mắn thay, chưa lần nào xảy ra sự cố”, Joanna nhớ lại.
Muốn sống thật với bản thân
Sau hơn 10 năm đương đầu với mặc cảm về ngoại hình, đến giờ Joanna đã trưởng thành hơn. Cô đã dũng cảm vượt qua và khẳng định bản thân mình. Cô nói: "Trong cuộc sống có nhiều điều tồi tệ xảy ra hơn là mất đi mái tóc. Điều quan trọng là chúng ta biết dũng cảm vượt qua. Bây giờ tôi muốn tập trung vào những dự định quan trọng hơn, trước mắt là tấm HCV tại Thế vận hội Luân Đôn 2012".
Joanna cho biết, cô đam mê môn thể thao đua xe đạp ngay từ nhỏ. Chính những bước đạp trên đường đua đã giúp cô lấy lại sự tự tin. Khi mới 15 tuổi, cô bé Joanna đã lọt vào "mắt xanh" của những nhà thể thao chuyên nghiệp khi họ tới thăm trường của cô tại Sutton. Hồi đó, Joanna thậm chí mới chỉ sở hữu một chiếc xe đạp cũ kỹ thường được cô bé sử dụng làm phương tiện đến trường. Nhận thấy tài năng thiên bẩm của cô bé, họ đã tuyển chọn để đào tạo vận động viên.
Sau gần 2 năm khổ luyện dưới lò đào tạo đua xe chuyên nghiệp, năm 2005 - 2006, Joanna đã bắt đầu ghi những dấu ấn đầu tiên ở các cuộc đua cấp cơ sở. Sau đó là vô địch giải đua xe đạp quốc gia Anh. Joanna cũng đại diện cho xứ sở sương mù thử sức tại đường đua châu Âu và toàn thế giới. Ở giải U23 châu Âu năm 2008 "cô bé không tóc" đã giành huy chương vàng. ở giải vô địch thế giới, cô cũng làm giàu thêm bảng thành tích với tấm huy chương vàng năm 2008, 2009 và huy chương bạc năm 2010. Mới đây nhất, năm 2011, Joanna cũng giành huy chương vàng ở giải đua toàn châu Âu.
Điều đặc biệt, thay vì đội tóc giả, Joanna đã dám công khai "dung nhan" thật của mình trước đám đông trên bục vinh quang. Cô cho biết: "Bây giờ tôi đã không còn bận tâm lắm với việc trang điểm cũng như đội tóc giả bởi tôi không muốn nghĩ nhiều đến vẻ bề ngoài của mình. Ai cũng muốn mình xuất hiện hoàn mỹ nhất trước mắt khán giả nhưng tôi nghĩ không vì mái tóc của tôi mà khán giả quay lưng không ủng hộ tôi. Tôi muốn sống thật với bản thân và chuẩn bị tốt nhất cho Thế vận hội Luân Đôn 2012 tới".
Anh Đức (tổng hợp)