Đối tượng bị những người khác bắt giữ tại trận. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận vì "thấy ghét" nạn nhân nên phải "xử" ngay!.
Cuộc hỗn chiến bất ngờ
Những ngày qua, người dân tỉnh Tiền Giang được phen xôn xao bàn tán khi biết tin một cán bộ công an thuộc phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Tiền Giang bị 2 tên côn đồ máu lạnh dùng vỏ chai chia đâm nhiều nhát, phải nhập viện cấp cứu. Nhiều người dân cho biết, hiện vụ việc này là đề tài nóng trên địa bàn tỉnh.
Theo một số người dân, vụ việc xảy ra tại địa bàn xã Vĩnh Kim (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Trao đổi với PV, một số người dân ngụ tại xã Vĩnh Kim không giấu được vẻ mặt hoang mang cho biết, vụ hỗn chiến trên xảy ra vào khoảng 21h10 ngày 25/5, tại quán nhậu Thiên Phú 2, xã Vĩnh Kim. Vào thời điểm trên, anh L.M.N. (cán bộ phòng Cảnh sát hình sự công tỉnh Tiền Giang, là trinh sát hình sự địa bàn) hết giờ trực tại cơ quan nên cùng 4 người bạn cũng là công an ngồi uống rượu tại quán Thiên Phú 2.
Trong khi anh N. ngồi uống rượu vui vẻ với 4 người bạn, thì bất ngờ bị một đối tượng nồng nặc mùi bia rượu cầm vỏ chai bia đập mạnh vào đầu. Sau đó, anh N. còn bị đối tượng này dùng vỏ chai bia đâm nhiều nhát vào cổ làm đứt động mạch cổ khiến nạn nhân ngã về phía sau rồi gục xuống. Do các vết đâm khá hiểm khiến máu trên cổ anh N. liên tục túa ra làm ướt cả áo.
Hiện trường vụ hỗn chiến kinh hoàng.
Theo thông tin từ cơ quan CSĐT công an tỉnh Tiền Giang, quyết không để các đối tượng gây án bỏ trốn, 4 người bạn của anh N. lao vào dùng các biện pháp nghiệp vụ khống chế 2 đối tượng ngay tại chỗ, sau đó báo cho công an địa phương. Anh N. được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng nạn nhân khá nguy kịch nên được chuyển thẳng lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Rạng sáng 26/5, các bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức mổ cấp cứu cho anh N. Ca mổ thành công tốt đẹp, sau đó, anh N. được chuyển ra phòng hồi sức để điều trị tích cực.
Đâm nạn nhân vì "thấy ghét" hay trả thù?
Tại cơ quan công an, đối tượng quanh co chối tội, không chịu khai nhận. Nhưng trước thái độ cương quyết của điều tra viên, 2 hung thủ "máu lạnh" phải khai nhận toàn bộ sự việc mình gây ra. Đối tượng dùng vỏ chai bia đâm trọng thương anh N. tên là Nguyễn Thành Lâm (SN 1994, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) còn đối tượng chỉ đạo là Huỳnh Quốc Cường (biệt danh Cường "mát", SN 1990, ngụ huyện Long Hải, tỉnh Bạc Liêu, tạm trú huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).
Về nguyên nhân gây thương tích cho anh N., các đối tượng khai rằng trước đó cả hai không có mâu thuẫn gì với nhóm anh N.. Mọi chuyện chỉ là do trong lúc ngồi nhậu, Cường "mát" bất ngờ nhìn sang bàn bên cạnh thì thấy có người nhìn mình thì "thấy ghét". Thấy bực bội trong người, Cường "mát" nghĩ cần phải "dạy" mình một bài học.
Sau đó, Cường "mát" liền lệnh cho Lâm cầm vỏ chai bia "xử" anh N.. Cường "mát" còn bảo Lâm nếu không ra tay thì chính hắn sẽ đâm Lâm vì tội không nghe lời. Vì sợ Cường nên Lâm đã gây ra vụ việc kinh hoàng như trên.
Theo tìm hiểu của PV, Cường "mát" là một đối tượng giang hồ chuyên thực hiện các vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thời gian vừa qua. Trước đây, Cường "mát" có tham gia vào một băng nhóm tội phạm chuyên thực hiện các vụ trấn tiền tài sản của học sinh để lấy tiền tiêu xài. Theo một nguồn tin, cách đây khoảng 1 năm, phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Tiền Giang đã điều tra băng nhóm của Cường "mát" về hành vi trấn lột tài sản học sinh. Sau đó, một lực lượng trinh sát hình sự, trong đó có anh N. đã điều tra và bắt giữ Cường "mát" cùng đồng bọn. Nhiều người dân ngụ xã Vĩnh Kim đặt nghi vấn rất có thể sau khi ra tù, Cường "mát" nuôi ý định trả thù anh N. Và đêm 25/5, khi bất ngờ chạm trán anh N., Cường "mát" đã lệnh cho đàn em là tên Lâm trả thù.
Bắt khẩn cấp 2 đối tượng Ngày 27/5, cơ quan CSĐT công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Thành Lâm và Huỳnh Quốc Cường để điều tra về hành vi vô cớ đâm trọng thương anh L.M.N. (cán bộ phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Tiền Giang). Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. |
Tuấn Anh - Thu Trần