Nạn nhân được xác định là là anh Phạm Minh Hiệu (SN 1993, trú tại 174A Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Ngày 31/8, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Tạ Thu Vân (SN 1966, trú tại phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho hay: “Vào khoảng 2h57 ngày 26/8, chị gái tôi là mẹ đẻ của cháu Hiệu (cháu ruột bà Vân) có nhận được cuộc gọi từ số máy 0168827xxxxx thông báo Hiệu đang cấp cứu trong bệnh viện Thanh Nhàn.
Sau đó, đến 3h cùng ngày mẹ cháu Hiệu tiếp tục nhận được cuộc điện thoại từ số máy khác thông báo cháu Hiệu bị tai nạn và nói: “Cô bình tĩnh, anh ấy chỉ bị thương phần mềm thôi và có hai khả năng 1 là vướng nắp cống tự đâm vào cột điện, 2 là có nhóm người truy đuổi đánh anh ấy...”.
Nạn nhân Hiệu tử vong sau khi được đưa vào viện cấp cứu (Ảnh: Gia đình cung cấp)
Nghĩ tới đứa cháu ruột bà Vân nghẹn ngào kể: “Sau khi nhận được thông báo gia đình chúng tôi lập tức vào bệnh viện thì được các bác sỹ cho biết, Hiệu được đưa vào cấp cứu, với tình trạng mất máu nhiều, vỡ nền sọ, dập nát toàn bộ gan, lá lách, dập bề thận, phổi… và tử vong. Nguyên nhân của những tổn thương ở nội tạng không thể do vụ tai nạn giao thông gây ra”.
Nhận thấy cái chết của Hiệu có nhiều điểm nghi vấn không phải do một vụ tai nạn gây ra gia đình bà Vân đã kiểm tra điện thoại của nạn nhân Hiệu thì phát hiện nhiều dấu hiệu lạ.
Bà Vân cho rằng, khi kiểm tra điện thoại của cháu Hiệu thấy có tin nhắn và cuộc gọi cuối cùng với cô gái tên Hồng A. vào lúc 2h10 ngày 26/8. Hồng A. chính là người yêu cũ của Hiệu. Hai người yêu nhau được 4 năm và mới chia tay cách đây khoảng 3 tháng.
Nói về cô gái có tên Hồng A. (người yêu cũ của nạn nhân Hiệu) bà Vân chia sẻ, chuyện yêu đương của cháu mình thì chúng tôi không quan tâm, nhưng thực sự cả gia đình tôi không quý cô gái Hồng A.