Nghiện game, 9x vác dao đi cướp

Nghiện game, 9x vác dao đi cướp

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
Không có tiền chơi game nên khi gặp chị Thọ rao mua sắt vụn gần ngõ nhà mình, Tôn đã nảy sinh âm mưu cướp tài sản. Sau khi đâm chị Thọ 2 nhát dao, Tôn cướp lấy 158 nghìn đồng dùng vào việc thỏa mãn “cơn nghiện” game của mình.

Ngày 4/7, của TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử Nguyễn Đức Tôn, 20 tuổi, ở thôn Ninh Nội (Tân Dân, Sóc Sơn) về hành vi cướp tài sản.Nạn nhân là chị Trần Thị Thọ (38 tuổi, ở xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội), làm nghề thu mua sắt vụn.

Trước đó, trưa 8/12, chị Thọ gặp Tôn, ở thôn Ninh Nội, xã Tân Dân (Sóc Sơn). Tôn nói, đang có rất nhiều sắt vụn muốn bán và hẹn chị hôm sau quay lại lấy hàng. Khấp khởi vì mối hàng lớn, trưa hôm sau, vừa ăn cơm xong, chị Thọ đã tất tưởi đạp xe đến nơi tên Tôn hẹn gặp bán sắt vụn.

Khi chị Thọ đến, tên Tôn đã đứng đợi sẵn. Gã bảo chị đứng chờ 15 phút, đi có việc rồi sẽ quay trở lại dẫn đến chỗ lấy sắt vụn. Đúng 15 phút sau, Tôn quay lại, dẫn chị Thọ đi đến Đền Thượng thuộc thôn Ninh Nội. Khi đến Đền Thượng, chị Thọ để xe đạp ở gần bãi cát, sau đó đi bộ theo Tôn. Gã này dẫn chị Thọ ra phía sau đền, đến gốc cây bạch đàn và bảo chị ngồi nghỉ.

Một lúc sau, vẫn không thấy Tôn nói gì đến chuyện mang sắt vụn ra, chị Thọ gạn hỏi thì gã tìm cách quanh co. Linh tính có chuyện không hay, chị Thọ nói không mua nữa và bỏ đi ra chỗ để xe đạp. Tên Tôn bám theo chị Thọ, khi chị Thọ bắt đầu dắt xe đạp đi thì từ phía sau, gã rút con dao nhọn giấu sẵn trong người, đâm vào lưng chị Thọ 2 nhát.

Tên cướp lúc này đi lên đối diện với chị Thọ, quát: "Tiền đâu đưa đây". Gã cầm nắm tiền lẻ của người đàn bà mua bán phế liệu và bỏ đi. Bị thương nặng chị Thọ cố lết về nơi có nhà dân kêu cứu. Khi chị đến được nhà anh Nguyễn Văn Nam, ở thôn Ninh Nội thì đã choáng váng vì bị mất quá nhiều máu. Chị chỉ kịp thều thào nói với anh Nam là mình bị cướp, sau đó ngất đi. Gia đình anh Nam đã đưa chị Thọ đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức. Với 2 nhát dao đâm của Tôn, chị Thọ bị thương tích hơn 41%.

Trước vành móng ngựa, Tôn đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đức Tôn 13 năm tù về tội cướp tài sản. Tôn ôm mặt nức nở khi nhận bản án.

P.V (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.