Tin tức pháp luật 24h, ngày 24/7 TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử Nguyễn Lâm Đại về tội Hiếp dâm , giết người, và Cướp tài sản .
Đại được đánh giá là một học sinh cá biệt, yếu cả về học lực lẫn hạnh kiểm. Đại thường xuyên trốn học đi chơi, đặc biệt Đại rất ham chơi game và nghiện xem phim người lớn .
Theo tin nhanh từ cáo trạng, khoảng 07h sáng ngày 18/11/2013, Đại nói dối bố mẹ đi học nhưng thực chất là tạt vào một quán internet chơi điện tử đến khoảng 11 giờ thì ra về.
Đối tượng Đại đứng trước vành móng ngựa
Khi đạp xe qua cánh đồng La Rô của thôn Xuân Long, xã Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội, Đại phát hiện chị Nguyễn Thị Cúc (ở Sóc Sơn, Hà Nội) đang trồng khoai tây một mình dưới ruộng ngay sát lề đường. Những đoạn phim khiêu dâm, Đại lén xem trước đó ùa về đầy kích thích trong tâm trí một cậu học trò tò mò, muốn khám phá. Vì vậy, Đại đã trở thành tên yêu râu xanh nảy sinh ý định hiếp dâm chị này.
Giả vờ hỏi đường, thấy chị Cúc không để ý, Đại lao vào ôm chị Cúc từ phía sau và lôi vào bờ ruộng để thực hiện hành vi hiếp dâm . Chị Cúc kháng cự, vùng vẫy bỏ chạy, Đại liền cầm chiếc cuốc có sẵn ở ruộng đuổi theo, bổ liên tiếp phần tai cuốc vào đầu, vào người làm chị Cúc choáng váng rồi ngã ngửa ra ruộng.
Sau đó Đại vứt cuốc, thực hiện hành vi thú tính, nhưng khi nghe chị Cúc nói “chồng tao sắp ra đấy”, nên Đại dừng lại. Trước khi bỏ đi, Đại không quên trấn luôn chiếc điện thoại chị Cúc để trong túi quần, rồi thản nhiên đạp xe bỏ về nhà giúp mẹ dọn cơm.
Sau khi ăn cơm xong, Đại quay lại chỗ chị Cúc xem chị này còn ở đó không với mục đích tiếp tục thực hiện hành vi thú tính. Thấy chị Cúc đang thều thào kêu cứu, sợ bị phát hiện nên Đại dùng cuốc bổ nhiều nhát vào đầu và ngực chị Cúc, mặc cho nạ