Trong ảnh là 12 anh em nhà Schwandt chụp trong nhà mình ở thành phố Rockford, bang Michigan, nước Mỹ. Các cậu bé sắp xếp theo chiều kim đồng hồ từ trái sang: Tyler, 21 tuổi đang ôm Tucker 2 ngày tuổi, Vinny 10 tuổi, Drew 16 tuổi, Zach 17 tuổi, Charlie 3 tuổi, Calvin 8 tuổi, Brandon 14 tuổi, Luke 19 tháng, Gabe 6 tuổi, Wesley 5 tuổi và Tommy 11 tuổi. Anh Jay và chị Kateri Schwandt đã chào đón đứa con thứ 12 của họ trong tuần này - tất cả đều là con trai.
Jay và Kateri Schwandt tin em bé sắp chào đời có thể phá vỡ chuỗi giới tính toàn nam này, đặc biệt là sau khi chị Kateri hay còn gọi là Teri đã quá 9 ngày so với ngày dự sinh của mình. Việc mang thai lần này thật bất thường. Nhưng "trò chơi" thật khó thay đổi, khi y tá bệnh viện Grand Rapids lại thông báo sự ra đời của một cậu bé nữa. Cậu bé Tucker nặng 3,52 kg.
Cô Teri, 38 tuổi chia sẻ: "Tất nhiên, mọi người trong phòng đều cười khúc khích. Tôi nhìn chồng tôi, và chúng tôi cùng cười với nhau đồng cảm. Khi họ nói đó là một cậu bé, tôi nghĩ, OK, không có vấn đề gì. Tôi hiểu. Chúng tôi biết mình đang làm gì.”
Tyler là cậu con trai lớn tuổi nhất, 21 tuổi. Khi vào năm học mới, 3 chàng trai lớn nhà Schwandt sẽ học cùng một trường trung học, trong khi 5 anh em nhỏ hơn sẽ học ở lớp thấp hơn. Vậy là 3 cậu bé còn lại sẽ ở nhà với mẹ Teri.
Gia đình Schwandts sinh sống ở phía Bắc thành phố Grand Rapids. Họ tự coi mình là người Công giáo sùng đạo và không tin vào việc sử dụng thuốc ngừa thai và tin tưởng đặt “kích cỡ” gia đình mình vào bàn tay Chúa. Teri đến từ một gia đình có 14 đứa con.
Nhưng cô không phải là thành viên duy nhất của gia đình theo đuổi mục tiêu này. Cô có một người em gái sống ở thành phố Detroit, Kate Osberger, đã có 10 đứa con của riêng mình. Vâng, tất cả đều là con trai.
CK (theo Sina)