Đến với mảnh đất nghèo khó thôn Quế Miêng thuộc xã Quang Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc), hầu như ai cũng biết đến gia đình ông Nguyễn Xuân Lừng (SN 1952) và bà Hoàng Thị Hải (SN 1952), được coi là tấm gương sáng trong việc nuôi con ăn học.
Từ xa chúng tôi đã cảm nhận được sự thiếu thốn của gia đình ông Lừng, bà Hải. Nhìn căn nhà ba gian cấp bốn lâu năm đã mốc meo, xuống cấp với nhiều vết nứt nẻ, gạch rơi rụng vẫn chưa có tiền sữa chữa, ai cũng xót thương. Trong nhà chẳng có thứ gì có giá trị ngoài những tấm bằng khen của các con treo trên tường.
Hai vợ chồng ông Lừng bà Hải.
Thật khó có thể tin, vợ chồng ông Lừng đã nuôi được 4 người con ăn học thành tài.
Ông Lừng chia sẻ, ông tham gia bộ đội 20 năm, vào sinh ra tử hết chiến trường Nam - Bắc và Campuchia. Chiến tranh qua đi, ông trở về quê hương với chế độ bệnh 2 và thương binh 4/4. Không chấp nhận thương tật, ông vẫn phục vụ hết sức mình vì làng xóm thôn xã.
Từ năm 1990 - 1998, ông đảm nhiệm chức Chủ tịch hội cựu chiến binh xã Quang Sơn. Hiện tại ông đang làm bí thư chi bộ. Cảnh nhà đông con tất cả chỉ trông chờ vào mấy đồng trợ cấp ít ỏi và 3 sào ruộng, bà Hải lại có vấn đề sức khỏe nên ông phải làm lụng rất nhiều.
Việc nhà nông thì chỉ theo mùa, mà đồng tiền chẳng được là bao. Nhưng mối bận tâm lớn nhất của ông là tương lai các con.
“Gia cảnh nghèo túng không được ăn học nên đời tôi khổ lắm. Vậy nên tôi quyết tâm nuôi dạy con cái ăn học đàng hoàng để nên người”, ông Lừng chia sẻ.
Bố mẹ nghèo "bữa đói bữa no"' nuôi 4 con học đại học lớn
Gia cảnh thiếu thốn đủ đường, sức khỏe ông ngày một yếu, mà đồng tiền vất vả làm lụng, vay mượn chẳng đủ trang trải nên việc học hành của các con ông vì thế gặp nhiều khó khăn trong cảnh “bữa đói bữa no”.