Con đường bê tông ngập ngụa mùn cưa của làng nghề xã Canh Nậu dẫn chúng tôi về nơi sinh sống của bà Xiêm. Thời điểm này, người dân đang vào mùa sản xuất đồ gỗ phục vụ Tết Nguyên đán. Khi chúng tôi về đây, một điều lạ là ít người "dám" nói về việc làm ăn của bà Xiêm. Họ đều trả lời với thái độ rụt rè.
Đến đầu thôn 3, hỏi một người phụ nữ đang sơn bàn ghế về chỗ ở của bà Xiêm, người này nhìn chằm chằm chúng tôi một hồi rồi hỏi lại: "Cô chú đến đây đòi nợ à. Bà ấy không thường xuyên có mặt ở nhà. Hai người phải ra trung tâm dạy nghề mà tìm.
Mấy hôm trước cũng có vài người vào đây hỏi nhưng bà Xiêm vắng nhà. Chẳng biết bà ấy làm ăn thế nào mà để chủ nợ đến tận nhà đòi giải quyết". Cũng theo người này, từ trước đến nay, xã Canh Nậu chưa từng xảy ra sự việc tương tự.
"Tôi nghe nói, bà ấy nợ hàng chục tỷ đồng chúng tôi rất bất ngờ. Tuy nhiên, không biết thực hư câu chuyện đó thế nào. Bà Xiêm là người sống khá khép kín, ít quan hệ với bà con lối xóm. Chính vì thế, chúng tôi cũng không biết nhiều về công việc làm ăn của bà ấy", người phụ nữ này nói với vẻ bí mật.
Ông Nguyễn Văn Xuân, Phó chủ tịch xã Dị Nậu
Khi chúng tôi tìm vào nhà nữ giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục nhân đạo Minh Tâm nhưng hàng xóm của bà Xiêm cho biết, bà đã đi làm. Tuy nhiên, thấy phóng viên đến, mọi người đều nhìn với ánh mắt dò xét.
Để tìm hiểu về bà giám đốc này, chúng tôi đã tìm đến UBND xã Dị Nậu (Thạch Thất, Hà Nội, Trung tâm dạy nghề tư thục nhân đạo Minh Tâm đang đóng tạm ở địa bàn này).
Ông Nguyễn Văn Xuân, phó chủ tịch xã Dị Nậu kể lại: "Hôm ấy là ngày 27/1, khoảng 11h trưa, khi tôi đang đi ăn cưới thì thấy trực ban ở nhà báo rằng có khoảng 30 người đang bao vây Trung tâm dạy nghề tư thục nhân đạo Minh Tâm. Thậm chí, họ còn mang băng rôn để đòi nợ. Ngay lập tức, tôi cho lực lượng an ninh xã xuống để can thiệp. Khi lực lượng chức năng xuống, họ báo lại với tôi rằng, bà Xiêm không có ở nhà. Chính vì vậy, tôi chỉ đạo anh em công an ở lại đến khi nào tình hình ổn định mới về".
Cũng theo ông Xuân, đây là lần đầu tiên sự việc trên xảy ra ở địa bàn. UBND xã không hề biết việc bà Xiêm có vay vợ của những người kéo đến bao vây. "Từ trước đến nay cũng chưa có ai trực tiếp đến chính quyền để đề nghị kiện hay tố cáo bà Xiêm "xù" nợ.
Tuy nhiên, khoảng hơn tuần trước, có một người mang hồ sơ đến để nói rằng bà Xiêm có nợ tiền. Hiện bà Xiêm đang sinh sống ở xã Canh Nậu nên chúng tôi không thể giải quyết được. Chúng tôi đã hướng dẫn cho người đó sang xã Canh Nậu để giải quyết".
Liên quan đến Trung tâm dạy nghề tư thục nhân đạo Minh Tâm, ông Xuân cho hay, chính quyền xã chỉ quản lý trung tâm về mặt hành chính, còn chuyện trung tâm này thực hiện các hoạt động kinh doanh, sản xuất gì là liên quan đến chuyên môn, chức năng và thuộc quản lý của Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện.
Dương Chân