Người dân chuyển quan tài trong nước lũ cuốn xiết

Người dân chuyển quan tài trong nước lũ cuốn xiết

Thứ 4, 16/10/2013 | 14:18
0
Theo số liệu từ Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, bão số 11 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung đã làm 3 người chết, 2 người mất tích và 49 người bị thương.

Sau khi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 11 đổ bộ trong sáng qua 15/10, các tỉnh miền Trung đang đối mặt với lũ dữ. Lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình đang lên nhanh, nhiều nhà máy thủy điện đã ráo riết tăng cường xả lũ.

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh đang có mặt tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết vào sáng nay: Sau hai ngày mưa lớn, đặc bệt là tối qua và hôm nay, tầm nhìn trong mưa chỉ có mấy chục mét. Quảng Bình đã chìm trong lũ lớn, đặc biệt là các địa phương vùng đầu nguồn sông Son, sông Gianh.

“Xã Phúc Trạch ngập trắng, xã Quảng Sơn hàng chục nhà sập. Quan tài người chết ở xã Quảng Sơn đang được thanh niên khẩn cấp di chuyển ra khỏi vùng ngập lũ. Tình hình rất nguy cấp”, nhà văn chia sẻ. “Bà con qua cơn bão số 10 chưa kịp hồi sức, nhà cửa vẫn còn tạm bợ, nay dồn thêm cơn lốc và lũ lớn nữa thì khộng biết sẽ ra sao”.

Xã hội - Người dân chuyển quan tài trong nước lũ cuốn xiết

Quan tài người chết ở xã Quảng Sơn đang được thanh niên khẩn cấp di chuyển ra khỏi vùng ngập lũ. Hình từ blog Nguyễn Quang Vinh.

Xã hội - Người dân chuyển quan tài trong nước lũ cuốn xiết (Hình 2).

Lốc xoáy làm cho nhiều nhà dân bị sập.

Theo đó, vào khoảng 1 giờ sáng nay, một trận lốc xoáy kinh hoàng đã càn quét qua xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch - Quảng Bình. Lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã làm ít nhất 2 người chết và 22 người bị thương nặng. Lốc xoáy cũng làm khoảng 40% nhà cửa ở xã Quảng Sơn bị đổ sập hoàn toàn, số còn lại bị tốc mái và hư hỏng nặng.

Thiệt hại về nhà có 333 nhà bị sập, trôi (trong đó Đà Nẵng 122 nhà; Quảng Nam 181 nhà); 11.818 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Đà Nẵng 5.449 nhà, Quảng Nam 5.033 nhà, Quảng Ngãi 577 nhà); 1.698 nhà bị ngập; 20 trường học bị tốc mái, hư hỏng; 33 trụ sở cơ quan, bệnh viện bị ngập nước, tốc mái, hư hỏng.

Ngoài ra, bão cũng khiến 151.740 cây ăn quả, cây xanh bị ngã đổ; 5.026 ha diện tích cây công nghiệp, lâm nghiệp bị gãy đổ; 41 tàu thuyền bị chìm; 36 tàu thuyền bị hư hỏng; 95 trụ điện đổ, gãy, 15 trạm biến áp bị sự cố,…

Những hình ảnh dưới đây do phóng viên báo Nguoiduatin.vn ghi lại vào sáng ngày hôm nay (16/10), tại thành phố Hà tĩnh:

Xã hội - Người dân chuyển quan tài trong nước lũ cuốn xiết (Hình 3).

Hình ảnh tại phố Hải Thượng Lãn Ông thành phố Hà Tĩnh.

Xã hội - Người dân chuyển quan tài trong nước lũ cuốn xiết (Hình 4).

Xe Bus chết máy phải đẩy.

Xã hội - Người dân chuyển quan tài trong nước lũ cuốn xiết (Hình 5).

Đường Nguyễn Công Trứ.

Xã hội - Người dân chuyển quan tài trong nước lũ cuốn xiết (Hình 6).

Tại đường Nguyễn Du nước ngập khá sâu.

Xã hội - Người dân chuyển quan tài trong nước lũ cuốn xiết (Hình 7).

Ở đường Nguyễn Trung Thiên.

Linh Lee (tổng hợp)

Tiếng khóc nghẹn giữa mênh mông nước lũ

Thứ 4, 02/10/2013 | 10:51
“Trâu, bò, lơn gà, quầy thóc để ăn cả năm nữa cũng trôi hết rồi cô chú ơi!” – bà Văn Thị Quế, xóm 10 Quỳnh Trang (Quỳnh Lưu, Nghệ An) nức nở.

Sau bão, nước lũ bủa vây người dân

Thứ 6, 20/09/2013 | 08:40
Ngày 19/9, cơn bão số 8 đã tan, nhưng tại các địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị và nhiều địa phương khác phải gánh chịu những trận mưa khủng khiếp kéo dài từ sáng đến tối khiến lũ lớn xuất hiện, bao vây, cô lập hàng chục ngàn hộ dân.

Nước lũ tràn qua, hàng ngàn nhà dân bị cô lập

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Mưa lớn kéo dài từ suốt đêm 15/10 đến hết ngày hôm nay (16/10) đã làm cho hàng ngàn nhà dân ở tỉnh Quảng Bình bị cô lập. Một số tuyến đường chính của tỉnh bị chia cắt gây cản trở trong lưu thông. Nhiều con sông dự kiến sẽ lên trên mức báo động III.

Huyền thoại ngôi chùa nghìn tuổi nước lũ không thể tràn qua?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Tương truyền, mùa lũ, cả vùng Sơn Tây ngập trong biển nước nhưng người dân sống gần chùa Mía vẫn bình yên vô sự, nhờ sự che chở của thần linh, ngọn nước dữ không thể “bén mảng” đến cửa Tam quan của chùa.

Tiếng khóc nghẹn giữa mênh mông nước lũ

Thứ 4, 02/10/2013 | 10:51
“Trâu, bò, lơn gà, quầy thóc để ăn cả năm nữa cũng trôi hết rồi cô chú ơi!” – bà Văn Thị Quế, xóm 10 Quỳnh Trang (Quỳnh Lưu, Nghệ An) nức nở.

Sau bão, nước lũ bủa vây người dân

Thứ 6, 20/09/2013 | 08:40
Ngày 19/9, cơn bão số 8 đã tan, nhưng tại các địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị và nhiều địa phương khác phải gánh chịu những trận mưa khủng khiếp kéo dài từ sáng đến tối khiến lũ lớn xuất hiện, bao vây, cô lập hàng chục ngàn hộ dân.

Nước lũ tràn qua, hàng ngàn nhà dân bị cô lập

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Mưa lớn kéo dài từ suốt đêm 15/10 đến hết ngày hôm nay (16/10) đã làm cho hàng ngàn nhà dân ở tỉnh Quảng Bình bị cô lập. Một số tuyến đường chính của tỉnh bị chia cắt gây cản trở trong lưu thông. Nhiều con sông dự kiến sẽ lên trên mức báo động III.

Huyền thoại ngôi chùa nghìn tuổi nước lũ không thể tràn qua?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Tương truyền, mùa lũ, cả vùng Sơn Tây ngập trong biển nước nhưng người dân sống gần chùa Mía vẫn bình yên vô sự, nhờ sự che chở của thần linh, ngọn nước dữ không thể “bén mảng” đến cửa Tam quan của chùa.