Chỉ còn 2 ngày nữa, gia đình ông Nguyễn Bá Thanh chuẩn bị ngày giỗ đầu của cựu Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Bá Thanh.
Ngay tại khu mộ của ông Thanh tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã đông đúc người dân từ nhiều miền quê về thắp hương và viếng mộ người có vị trí đặc biệt trong con đường phát triển của TP ven sông Hàn trong 20 năm vừa qua.
Ông Lê Văn Hường (áo trắng) chạy xe từ Thăng Bình (Quảng Nam) ra viếng mộ
Như trường hợp ông Lê Văn Hường (SN 1963, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) tự chạy xe máy hơn 30 cây số ra Đà Nẵng để thắp nén nhang lên mộ vị cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Ông Hường chia sẻ mình chưa từng có cơ hội tiếp xúc, nói chuyện với bác Thanh khi ông còn sống, nhưng những gì ông Thanh đã làm khiến người dân ở Quảng Nam - Đà Nẵng vô cùng ngưỡng mộ.
Ông Đặng Quang Cường (trái) là người cùng họ tộc với ông Thanh chia sẻ với ông Hường về sự nghiệp ông Nguyễn Bá Thanh
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Ba lặn lội từ Điện Bàn (Quảng Nam) ra viếng mộ
Tất tả sau khi lo chuyện cơm nước cho con cái, cặp vợ chồng Nguyễn Văn Ba (SN 1950) - Hồ Thị Kha (SN 1956) từ phường Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam chạy xe máy ra Hòa Tiến thắp hương cho ông Thanh trước ngày giỗ.
Cặp vợ chồng già chia sẻ, ngày ông Thanh mất 1 năm trước, không chỉ người dân Đà Nẵng tiếc thương, mà người dân Quảng Nam và nhiều tỉnh thành cũng chung 1 suy nghĩ. Dù hơn tuổi ông Thanh, cặp vợ chồng vẫn gọi bằng "Bác Thanh" với sự trân trọng về những gì ông làm cho người dân.